04-18-2012, 08:26 PM
Ðề: theo dõi tình hình các bé vẹt
Hôm nay nắng đẹp mang bé ra cắt cánh. Em nghe nói cắt cánh xong bé sẽ thù đôi bàn tay, dòm thấy là tấn công liền 8-x. Vì vậy, em quyết định>
, cho bé thù cái khác!!! Nghĩ là làm. Vác luôn cái tất chùm kín từ đầu đến đuôi của bé;
, chỉ để hở mỗi cái " phao câu" thui. Và.... xoẹt xoẹt:">. Lúc bỏ cái tất ra, thấy bé " gừ gừ"....X_X tưởng bé cắn tay mình. Hóa ra bé lao vào xâu xé cái tất (10k/ đôi) của em^
^. Hú vía. Hê! Vậy là nhất cử lưỡng tiện. Vừa không bị bé ghét, lại vừa cắt được cánh cho bé! =))
Hôm nay nắng đẹp mang bé ra cắt cánh. Em nghe nói cắt cánh xong bé sẽ thù đôi bàn tay, dòm thấy là tấn công liền 8-x. Vì vậy, em quyết định>
, cho bé thù cái khác!!! Nghĩ là làm. Vác luôn cái tất chùm kín từ đầu đến đuôi của bé;
, chỉ để hở mỗi cái " phao câu" thui. Và.... xoẹt xoẹt:">. Lúc bỏ cái tất ra, thấy bé " gừ gừ"....X_X tưởng bé cắn tay mình. Hóa ra bé lao vào xâu xé cái tất (10k/ đôi) của em^
^. Hú vía. Hê! Vậy là nhất cử lưỡng tiện. Vừa không bị bé ghét, lại vừa cắt được cánh cho bé! =))

