04-14-2012, 07:06 PM
Ðề: theo dõi tình hình các bé vẹt
Lần nào e đi công tác xa về, trưa ko cho ăn đc, sáng cho ăn căng diều lun, xong để thức ăn nc uống đầy đủ, nó còn chả chịu ăn, chìu về nghe tiếng e là kêu ầm cả xóm, chỉ thik bón thui
), ăn no rồi vẫn kêu ầm mĩ fải chơi với nó 1 lúc mới chịu im mồm @@, xong cho cắn miếng ớt thấy nó thik thik
, hum nay mới cho e nó đeo khuyên vàng ở chân :X
Phatyeumai, post: 171541 Đã viết:e nó tự ăn ngoan quá , những lúc e k có ở nhà e canh sao mà để thức cho nó ăn vừa đủ , còn nước uống thì phải đầy đủ , cho đến khi e đi làm về là nó lại đói , để e đút cho nó ăn . như vậy tình cảm e và nó mới tốt đẹp đc , càng đút nó ăn càng nhiều thì càng tốt , chứ e mà để nó tự ăn 1 mình là nó sẽ k thân thiện với e
Lần nào e đi công tác xa về, trưa ko cho ăn đc, sáng cho ăn căng diều lun, xong để thức ăn nc uống đầy đủ, nó còn chả chịu ăn, chìu về nghe tiếng e là kêu ầm cả xóm, chỉ thik bón thui
), ăn no rồi vẫn kêu ầm mĩ fải chơi với nó 1 lúc mới chịu im mồm @@, xong cho cắn miếng ớt thấy nó thik thik
, hum nay mới cho e nó đeo khuyên vàng ở chân :X

