04-14-2012, 12:01 PM
Ðề: theo dõi tình hình các bé vẹt
vâng, e có bỏ gạo ngâm trong thùng, trước mặt em nó. Gọt một ít cà rốt bỏ vào, thấy em nó đã ăn cà rốt, có vẻ rất thích thú, thỉnh thoảng lại ăn mấy hạt gạo.
![[Hình ảnh: bongda_24h_f0d92fef701b08ff54eb6b24b1637...90.jpg.jpg]](http://img.bongda.24h.com.vn/uploadimage/thumb_files/20120414/bongda_24h_f0d92fef701b08ff54eb6b24b1637cdc2012-04-14%2011-43-25-490.jpg.jpg)
Còn đây là sản phẩm của bé
Phatyeumai, post: 171538 Đã viết:e phải cắt cánh nó chứ k nó vẫn bay lung tung em à , cắt cánh thì nó biết k bay dc nên nó ngoan lắm chỉ lẩn quẩn trên cầu thôi ,e đi làm tới 5 h chiều lận à , có ai cho ăn phụ e k , a sợ cho nó nhịn đói lâu quá nó chịu k nỗi đó chứ , a nghĩ e nên để gạo ngâm trong thùng sẳn cho nó + thêm nước uống và trái bắp non cho nó nha e, lỡ nó đói quá k biết làm sao tự ăn uống để sinh tồn chứ k có gì trong thùng thì e nó có muốn ăn cũng bó tay
vâng, e có bỏ gạo ngâm trong thùng, trước mặt em nó. Gọt một ít cà rốt bỏ vào, thấy em nó đã ăn cà rốt, có vẻ rất thích thú, thỉnh thoảng lại ăn mấy hạt gạo.
Còn đây là sản phẩm của bé

