04-14-2012, 11:39 AM
Ðề: theo dõi tình hình các bé vẹt
e phải cắt cánh nó chứ k nó vẫn bay lung tung em à , cắt cánh thì nó biết k bay dc nên nó ngoan lắm chỉ lẩn quẩn trên cầu thôi ,e đi làm tới 5 h chiều lận à , có ai cho ăn phụ e k , a sợ cho nó nhịn đói lâu quá nó chịu k nỗi đó chứ , a nghĩ e nên để gạo ngâm trong thùng sẳn cho nó + thêm nước uống và trái bắp non cho nó nha e, lỡ nó đói quá k biết làm sao tự ăn uống để sinh tồn chứ k có gì trong thùng thì e nó có muốn ăn cũng bó tay
wuxiao, post: 171537 Đã viết:anh Phát cho em hỏi, nếu nuôi nó lớn lên thì phải bỏ vào lồng à, em thấy vẹt vẫn đứng trên cầu mà không cần lồng, sao nó không bay à anh
e phải cắt cánh nó chứ k nó vẫn bay lung tung em à , cắt cánh thì nó biết k bay dc nên nó ngoan lắm chỉ lẩn quẩn trên cầu thôi ,e đi làm tới 5 h chiều lận à , có ai cho ăn phụ e k , a sợ cho nó nhịn đói lâu quá nó chịu k nỗi đó chứ , a nghĩ e nên để gạo ngâm trong thùng sẳn cho nó + thêm nước uống và trái bắp non cho nó nha e, lỡ nó đói quá k biết làm sao tự ăn uống để sinh tồn chứ k có gì trong thùng thì e nó có muốn ăn cũng bó tay

