04-14-2012, 01:10 AM
Ðề: theo dõi tình hình các bé vẹt
Tâm lý thấy nó còn đòi ăn là cứ cho ăn hoài đến khi diều căng cứng , nhưng như vậy rất nguy hiễm vì dễ làm chim phát ách mà tử , cũng may chưa có gì đáng tiếc xãy ra , e nuôi bé đc bao lâu rồi , a nghe e diễn tã về cho ăn vậy a nghĩ là bé mập mạp và cứng cáp lắm nhỉ
phó_nháy, post: 171525 Đã viết:vâng cám ơn anh , khổ nỗi là em thấy căng diều rồi mà em nó vẫn còn muốn ăn , nên thương tình đút cho ăn , đến nỗi căng đét cả diều híc, thấy bố em bảo cẩn thận nó vỡ diều nên sợ quá , híc híc , lần sau rút kinh nghiệm ,
em vẫn thay đổi các món ăn thường xuyên , nhưng chủ yếu vẫn là cám chó và gạo xay
Tâm lý thấy nó còn đòi ăn là cứ cho ăn hoài đến khi diều căng cứng , nhưng như vậy rất nguy hiễm vì dễ làm chim phát ách mà tử , cũng may chưa có gì đáng tiếc xãy ra , e nuôi bé đc bao lâu rồi , a nghe e diễn tã về cho ăn vậy a nghĩ là bé mập mạp và cứng cáp lắm nhỉ


