02-28-2012, 10:10 PM
Ðề: theo dõi tình hình các bé vẹt
Nó hắc xì như vậy có thể do lạnh , cũng chưa hẳn là bệnh , nhưng cần kiểm tra lại nhiệt độ nhé, e nó bay chưa rành nên hạn chế k cho e nó bay dễ bị chấn thương , về khoản ăn thì bạn cứ yên tâm, bé của bạn còn nhỏ chưa có tự ăn đâu , tới khi nó lớn hẳn thì sẽ biết ăn thôi, đó là bình thường , cứ đút hoài đi , đút càng lâu thì tình cảm sẽ càng khắn khít đó , tới lúc nó lớn rồi bạn muốn đút cũng k đc đó chứ
hodinhvu, post: 171248 Đã viết:Cho em hỏi :
Con xích nhà em bị hắc xì ....không biết có cúm hay gì không, nhưng mà không có nước mũi gì hết.....(Vẫn thừa năng lượn vỗ cánh thôi rồi ...)
Nó đang tập bay, nhưng mà cánh mọc chưa đều nên bay lạc hướng không à.....rồi toàn bay "bịch bịch" vô tường...thương lắm. E cho nó ăn thức ăn cho chó ngâm nước...từ nhỏ đến giờ toàn đút nên giờ nó không biết tự ăn...cũng không biết uống nước luôn....cả ngày ăn thức ăn cho chó@@.Cho nó bắp thì nó cặp 1 2 miếng rồi bỏ...thóc cũng vậy lâu lâu mò ra cắn 1 2 cái....nhưng mà cắn phá thôi..chắc nó không biết ăn. Không biết như thế có ổn không? Nhờ mấy sư huynh chỉ giáo
Nó hắc xì như vậy có thể do lạnh , cũng chưa hẳn là bệnh , nhưng cần kiểm tra lại nhiệt độ nhé, e nó bay chưa rành nên hạn chế k cho e nó bay dễ bị chấn thương , về khoản ăn thì bạn cứ yên tâm, bé của bạn còn nhỏ chưa có tự ăn đâu , tới khi nó lớn hẳn thì sẽ biết ăn thôi, đó là bình thường , cứ đút hoài đi , đút càng lâu thì tình cảm sẽ càng khắn khít đó , tới lúc nó lớn rồi bạn muốn đút cũng k đc đó chứ

