02-04-2012, 10:47 PM
Ðề: theo dõi tình hình các bé vẹt
dĩ nhiên rồi e , chim còn non quá nó bóng tối , vì trong tổ của nó tối thui à , nó còn nhút nhát lắm , từ từ lớn lên nó mới dạn , đó là bình thường e nha , việc bây giờ e chỉ cần cho nó ăn và cho nó ngủ , khi nào nó lớn 1 tí thì nó sẽ đòi ra để chơi với e liền
hany1450, post: 171205 Đã viết:Cho em hỏi. SAo con chim của em nó có cảm giác sợ sợ.. ? Giống như nhát người ý ! Sợ mai mốt nó lớn nó không cho đụng vào người nó.! Co anh em nào gặp tình trạng này chưa vậy.?Mấy anh chỉ em cách làm cho nó hết nhát .
dĩ nhiên rồi e , chim còn non quá nó bóng tối , vì trong tổ của nó tối thui à , nó còn nhút nhát lắm , từ từ lớn lên nó mới dạn , đó là bình thường e nha , việc bây giờ e chỉ cần cho nó ăn và cho nó ngủ , khi nào nó lớn 1 tí thì nó sẽ đòi ra để chơi với e liền

