11-09-2010, 11:49 PM
Ðề: Aviary của tôi
Cảm ơn bác đã quan tâm, Do diện tích ở Phố cổ rất chật, không gian để chơi CHim thì có hạn, nên em tận dụng khoảng không trên mái tôn. Mùa này ở HN Sáng và đêm rất lạnh, ban ngày thì tầm 25độ đến 30độ. Em chống rét cho các em trong điều kiện khác nghiệt về ĐÊM.
Hướng chính của aviary là Bắc. Chịu tác động của gió Đông bắc rất nhiều, 1 phần là tây bắc. Và mùa này đang thay đổi thời tiết chuyển thu sang đông, nên thời tiết rất độc.
Cẩn thận thôi bác à.:|
Về diện tích thì như sau: Ngang = 2,5m Dài: 3,5m Cao: 2,7m
Các bác có ý kiến gì, các bác chém tiếp ạ:-@
Cảm ơn bác đã quan tâm, Do diện tích ở Phố cổ rất chật, không gian để chơi CHim thì có hạn, nên em tận dụng khoảng không trên mái tôn. Mùa này ở HN Sáng và đêm rất lạnh, ban ngày thì tầm 25độ đến 30độ. Em chống rét cho các em trong điều kiện khác nghiệt về ĐÊM.
Hướng chính của aviary là Bắc. Chịu tác động của gió Đông bắc rất nhiều, 1 phần là tây bắc. Và mùa này đang thay đổi thời tiết chuyển thu sang đông, nên thời tiết rất độc.
Cẩn thận thôi bác à.:|
Về diện tích thì như sau: Ngang = 2,5m Dài: 3,5m Cao: 2,7m
Các bác có ý kiến gì, các bác chém tiếp ạ:-@

