01-14-2012, 10:55 AM
Ðề: chém mạnh dùm em mi mới ạ
hì cám ơn anh nhiều ạ , em thấy mấy người nói nên treo ở chỗ yên tĩnh nên đang lăn tăn mãi . em này được cái ngoan lắm em thò tay vào lồng mà vẫn đứng im như thường , giờ em mà huấn luyện nó hót khi thấy em thì phải làm thế nào anh
Ech Com, post: 167681 Đã viết:[quote="tuantinh, post: 167680"]
Mi thuần khối con lạ nhà, lạ chủ, lạ nơi treo nó vẫn nhảy loạn lên như mi mộc ý, tuy chỉ có nó nhảy khôn hơn và không bị sứt mặt thôi. Tại sao ban ngày lại không mở áo lồng??? Mở áo lồng ra cho em nó ăn uống, hít thở không khí trong lành và làm quen với nhà mới chứ??? Không mưa mà có nơi treo ngoài trời thì tuyệt rồi còn gì? Đem ra mà treo thôi, chứ mưa rét thì có ai treo chim ra ngoài không??
hì cám ơn anh nhiều ạ , em thấy mấy người nói nên treo ở chỗ yên tĩnh nên đang lăn tăn mãi . em này được cái ngoan lắm em thò tay vào lồng mà vẫn đứng im như thường , giờ em mà huấn luyện nó hót khi thấy em thì phải làm thế nào anh


