01-11-2012, 11:42 AM
Ðề: CM không chịu tắm!
Luyện chim non, nuôi đút, biết tắm khó chứ chim đã biết tắm rồi thì thích tắm lắm bạn ơi. Chim nhà mình, mình thấy trời lạnh, 0 cho tắm thì chúng nó biểu tình, thay cóng nước xong thi nhau rúc đầu vào cóng. Nhìn tội nghiệp lại phải đi pha nước âm ấm cho mấy e ý bì bõm.
Là do bạn mua lồng tắm mới, lạ lồng + chim nhà bạn thấy nhà có thêm 2 "thích khách" nên cảnh giác thôi. Bạn cứ để e nó ra chỗ bạn hay cho tắm, mở cửa lồng để đấy 1 lúc khắc tự e nó sang. 0 cần nghiêng lồng đâu bạn. 2e bổi thì cứ từ từ, cho chúng nó quen nhau đã, lúc nào e kia tắm thì bạn cho 2e bổi ở bên cạnh. Nhìn e kia khỏa thân, bì bà bì bạch là chúng nó cũng rạo rực ngay ý mà!!!
;
Luyện chim non, nuôi đút, biết tắm khó chứ chim đã biết tắm rồi thì thích tắm lắm bạn ơi. Chim nhà mình, mình thấy trời lạnh, 0 cho tắm thì chúng nó biểu tình, thay cóng nước xong thi nhau rúc đầu vào cóng. Nhìn tội nghiệp lại phải đi pha nước âm ấm cho mấy e ý bì bõm.
Là do bạn mua lồng tắm mới, lạ lồng + chim nhà bạn thấy nhà có thêm 2 "thích khách" nên cảnh giác thôi. Bạn cứ để e nó ra chỗ bạn hay cho tắm, mở cửa lồng để đấy 1 lúc khắc tự e nó sang. 0 cần nghiêng lồng đâu bạn. 2e bổi thì cứ từ từ, cho chúng nó quen nhau đã, lúc nào e kia tắm thì bạn cho 2e bổi ở bên cạnh. Nhìn e kia khỏa thân, bì bà bì bạch là chúng nó cũng rạo rực ngay ý mà!!!
;

