Đánh giá của chủ đề:
  • 0 Bình chọn - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
các bác nào rảnh vào chia buồn và chia vui với em nào
#1
Chả là dư này hôm qua chán quá em mới đi cắt quả tóc chào mào ( ko phải tóc dựng đứng lên đâu nhé ) xong là đến hôm nay tầm 1h trưa đang cho chim tắm em đầu tiên vào lồng là em huế cũng tưong đối đẹp nhưng giọng vẫn yếu. Vừa cho chim vào cái quay lại thấy mất tiêu hóa ra chưa đống cửa lồng. Bực mình quá nên ko tắm cho kon nào hết mang lồng bẫy đi luôn sang gần bên nhà cũ thì treo lên cây. ngồi đợi gần 2.5 tiếng có 1 chú em mò tới. Trong lòng sung sứong rồi nhưng phải gần 1h sau em nó sập Smile) vui tột cùng lúc đấy ko nghĩ đến em huế về trời nữa. Lần đầu em post có gì sai các bác bỏ qua. E ở Phúc xá có bác nào thích bẫy chim thì qua đây. các bác đánh giá giúp em này có triển vọng ko nhé. Lúc ngoài trời giọng em nó cũng đựoc 6-8 âm rồi Big Grin đang căng ...
[YOUTB]http://www.youtube.com/watch?v=7PLeZTNCE_s&feature=youtu.be[/YOUTB]
Nếu k xem đc clip thì các bác chịu khó click vào link này xem giúp e nhé. http://www.youtube.com/watch?v=7PLeZTNCE...e=youtu.be
Trả lời


Tin nhắn trong chủ đề này
RE: các bác nào rảnh vào chia buồn và chia vui với em nào - bởi baonam - 01-10-2012, 08:11 PM

Đi tới chuyên mục:


Người dùng đang xem chủ đề: