01-09-2012, 08:43 PM
Ðề: Giải pháp nào trong trường hợp đi vắng khoảng 5-6 ngày
Không biết bác nào đây mà gữi lời chúc tới em và gia đình, dù sao em cũng chúc lại bác và toàn thể anh em như thế!
Còn về vấn đề của bác chủ thớt thì hix....:^oEm cũng đang định post một bài như bác để hỏi đây, nhưng tiện đây có bài của bác thì em khỏi gữi thêm, dù sao thì như bác cũng may vì chỉ đi công tác có 1 tuần, còn em hiện tại đang nuôi 5 em cm. Mà tết này phải vào nhà vợ ở tận Phú Lộc - Huế mà em thì ở Quảng Trị - Lao Bảo b-( thời gian đi của em ít nhất cũng phải 10 đến 15 ngày mà 5 con cm thì làm sao? Em dự định sẽ bỏ đầy đủ thức ăn và nước uống dự trữ đủ trong thời gian đi vắng, nhưng không cho nước uống vào chung 1 chổ mà cho ở nhiều chổ. Ăn uống tập thể 1 nồi rất dễ nhiễm bệnh bác à! Còn vấn đề lồng thì em làm thế này! Cho 2 lồng úp cữa lại một rồi buộc chặt, 1 bên lồng bỏ trái cây 1 bên bỏ nước và cám, về phần cống ở dưới thì rút ra để khi mấy em đi ị phân sẽ tự rơi xuống...giảm thiểu chất núi trong lồng, trùm áo để 1 khe hở cho mấy em tiếp thu được ánh sáng!
Ngoài ra bác nên đặt thêm 1 cái điện thoại ở sát lồng chim cắm sạc pin 24/24 và để chế độ chuông im lặng, gắn tai phone kích hoạt tự động bắt máy khi có người gọi đến, dây phone luôn quanh lồng, như vậy khi bác đi công tác mà không yên tâm thì bác cứ lấy điện thoại của mình gọi về cái máy ở nhà. vì có gắn tai phone nên máy ở nhà sẽ tự động bắt máy sau 3s, tức thì bác sẽ biết được mấy em cm của bác còn hay tử bác à! Ý kiến của em là ý kiến của riêng em không spam không cop nhưng hơi tào lao mà nghiệm lại cũng có hiệu quả! Em cũng sẽ áp dụng chiêu thức đó khi vào nhà vợ! Chúc bác và cm của bác an lành - mạnh khỏe
0164.999.7808 and 0935.032.678:^o
ThangDesign, post: 164028 Đã viết:5-6 ngày thì cho nhiều cóng thức ăn cóng nước vào thôi ( nhưng ko hiệu quả nguy hiểm dễ chết) Còn cóng như bạn nói thì mình chưa thấy có. Cách tốt nhất cho những chú chim yêu quý của bạn là( Nhờ sự trợ giúp của người thân) gửi người thân, bạn bè chăm giúp là chuẩn nhất -> Yên tâm công tác.
Không biết bác nào đây mà gữi lời chúc tới em và gia đình, dù sao em cũng chúc lại bác và toàn thể anh em như thế!
Còn về vấn đề của bác chủ thớt thì hix....:^oEm cũng đang định post một bài như bác để hỏi đây, nhưng tiện đây có bài của bác thì em khỏi gữi thêm, dù sao thì như bác cũng may vì chỉ đi công tác có 1 tuần, còn em hiện tại đang nuôi 5 em cm. Mà tết này phải vào nhà vợ ở tận Phú Lộc - Huế mà em thì ở Quảng Trị - Lao Bảo b-( thời gian đi của em ít nhất cũng phải 10 đến 15 ngày mà 5 con cm thì làm sao? Em dự định sẽ bỏ đầy đủ thức ăn và nước uống dự trữ đủ trong thời gian đi vắng, nhưng không cho nước uống vào chung 1 chổ mà cho ở nhiều chổ. Ăn uống tập thể 1 nồi rất dễ nhiễm bệnh bác à! Còn vấn đề lồng thì em làm thế này! Cho 2 lồng úp cữa lại một rồi buộc chặt, 1 bên lồng bỏ trái cây 1 bên bỏ nước và cám, về phần cống ở dưới thì rút ra để khi mấy em đi ị phân sẽ tự rơi xuống...giảm thiểu chất núi trong lồng, trùm áo để 1 khe hở cho mấy em tiếp thu được ánh sáng!
Ngoài ra bác nên đặt thêm 1 cái điện thoại ở sát lồng chim cắm sạc pin 24/24 và để chế độ chuông im lặng, gắn tai phone kích hoạt tự động bắt máy khi có người gọi đến, dây phone luôn quanh lồng, như vậy khi bác đi công tác mà không yên tâm thì bác cứ lấy điện thoại của mình gọi về cái máy ở nhà. vì có gắn tai phone nên máy ở nhà sẽ tự động bắt máy sau 3s, tức thì bác sẽ biết được mấy em cm của bác còn hay tử bác à! Ý kiến của em là ý kiến của riêng em không spam không cop nhưng hơi tào lao mà nghiệm lại cũng có hiệu quả! Em cũng sẽ áp dụng chiêu thức đó khi vào nhà vợ! Chúc bác và cm của bác an lành - mạnh khỏe
0164.999.7808 and 0935.032.678:^o

