Đánh giá của chủ đề:
  • 0 Bình chọn - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Nghĩa chỉ cao đẹp sống trên đời có một tấm lòng
#4
Ðề: Nghĩa chỉ cao đẹp sống trên đời có một tấm lòng

Mùa đông, trên những cung đường của Tây Bắc, Đông Bắc nước Việt, chúng ta dễ dàng bắt gặp những em bé với gương mặt nhem nhuốc, mái tóc rối bù với đôi má ửng hồng vì rét.. Vì điều kiện gia đình thiếu ăn thiếu mặc quanh năm, nhiều trẻ vùng cao phải ở trần trong cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông ngay cả khi nhiệt độ xuống thấp chỉ còn 6 - 7 độ.(Xem Video)
Giữa sương mù giá lạnh hay trong cái nắng vàng ươm bất ngờ của ngày đông, những đứa trẻ nằm trên lưng mẹ, đứng bên vệ đường, lơ ngơ giữa chợ....cũng đủ làm lòng người trào dâng một nỗi niềm yêu cuộc sống.
Đi đâu trên vùng cao Tây Bắc, vẫn thường bắt gặp cảnh tượng đáng thương của trẻ em vùng cao sau mỗi buổi đến trường lại nhọc nhằn giúp bố mẹ kiếm sống.
[Hình ảnh: 26eVungcao912101.jpg]
[Hình ảnh: Vungcao912102.jpg]
[Hình ảnh: Vungcao912106.jpg]
Các bạn nghĩ gì khi nhìn vào bức ảnh này ???
[Hình ảnh: Ao-am-mua-dong_1.jpg]
[Hình ảnh: Ao-am-mua-dong_15.jpg]
[Hình ảnh: Ao-am-mua-dong_11.jpg]

Vì vậy chúng ta đóng góp một phần nhỏ vật chất và tinh thần giúp cho các em bé ở vùng cao có được tấm áo ấm tươm tất hơn. Tuy không có giá trị lớn, nhưng do sống trong điều kiện thời tiết khắc nhiệt, nơi mà mùa đông bao giờ cũng đến sớm hơn và nhiệt độ bao giờ cũng xuống rất thấp thì một manh áo ấm cũng đủ giúp các em nhỏ có thêm nhiều niềm vui và học tập tiến bộ hơn.

Tungsd
Thày giáo : Đỗ ThanhTùng
Trường : THCS Vĩnh Quang Bảo Lâm Cao bằng

Mong anh em chia sẻ
Trả lời


Tin nhắn trong chủ đề này
RE: Nghĩa chỉ cao đẹp sống trên đời có một tấm lòng - bởi mavanz - 01-04-2012, 11:29 AM

Đi tới chuyên mục:


Người dùng đang xem chủ đề: 1 Khách