01-05-2012, 09:58 AM
Ðề: chào mào thích chiến ko thích hót!!!! tại sao????
Dream29P1.10099, post: 162471 Đã viết:Theo mình thì chim của bạn nuôi non lên. 0 sợ người, nó coi nhà bạn là lãnh thổ của nó rồi đấy, nhìn chim lạ nó máu đánh nhau đấy, biết bảo vệ lãnh thổ nhưng ít va chạm, tiếp xúc với chim trời, ít đi giàn nên 0 học được giọng. Chỉ thích hành động tay chân, chứ 0 biết đấu, dọa, quát chim lạ bằng tiếng hót, chưa biết đấu bằng tiếng hót. Chim của bạn gặp chim trời bản lĩnh, quát cho 1 câu thôi là... cụp mào! Lại lo ro, líu ríu trong họng. Thế nên khi chinh phục được 1 chú chim già, có vài năm ngao du ngoài bầu trời rồi sẽ thấy chúng có những nét hay, nét rất riêng mà chim nhà 0 có được (Chim nuôi non chỉ ép giọng..., còn chim trời đã tích lũy được không ít kĩ năng, kinh nghiệm sống, đấy chính là nết chơi, là thái độ, là nhìn chim lạ thì bù đầu, múa cánh, xòe đuôi, lè lưỡi, ché,quát,... nhưng nhìn thấy người vẫn có độ giẫy...). Bạn thử thuần hóa e già rừng xem saoMình cũng nghi e này nuôi non lên,và mình cũng ít time cho đi dợt nên vì thế mà e nó chỉ khôn nhà dại chợ thế,thôi cứ theo dõi xem sao,vì mình rất thích phong cách e nó,bóng bộ đẹp,họng bò lưg qui,cánh cũng có tý xệ.thank các bác,e chờ hnao đẹp trời post clip e nó lên cho các bác dạy dỗ tiếp vậy
Có gì chưa đúng xin được các tiền bối chỉ giáo và đính chính giúp e.


