08-20-2011, 05:25 PM
Ðề: Bàn về chim chào mào Đăklăk.
Em là người DakLak ra ĐN sinh sống cũng lâu rồi. Gia đình vẫn trên đó lễ tết nào em cũng về. Hồi nhỏ em rất mê Chào mào nơi mình sinh ra và lớn lên hồi đó em nuôi và nghe CM DakLak hót rất hay, rất dữ và nhất là tiếng ché rất uy lực. Đi lâu ồi em cũng ko nhớ rõ là giọng CM DL nữa, lần nào về cũng chuẩn bị một khoản tiền và tìm một em bổi tinh gốc DL để ra huấn luyện mà vẫn chưa tìm đc.
Mong rằng một ngày gần đây em sẽ tìm được 1 em CMDL ưng ý để nuôi dạy. Ở Đà Nẵng mang tiếng chim hay, em cũng có một vài chú, nhưng mong rằng sẽ sớm có 1 CM DakLak do chính ay mình nuôi lên mới thỏa mong ước.
Ngoài này 10 người hết 9 người chê chim DL ko ra gì em nghe cũng buồn.
Em là người DakLak ra ĐN sinh sống cũng lâu rồi. Gia đình vẫn trên đó lễ tết nào em cũng về. Hồi nhỏ em rất mê Chào mào nơi mình sinh ra và lớn lên hồi đó em nuôi và nghe CM DakLak hót rất hay, rất dữ và nhất là tiếng ché rất uy lực. Đi lâu ồi em cũng ko nhớ rõ là giọng CM DL nữa, lần nào về cũng chuẩn bị một khoản tiền và tìm một em bổi tinh gốc DL để ra huấn luyện mà vẫn chưa tìm đc.
Mong rằng một ngày gần đây em sẽ tìm được 1 em CMDL ưng ý để nuôi dạy. Ở Đà Nẵng mang tiếng chim hay, em cũng có một vài chú, nhưng mong rằng sẽ sớm có 1 CM DakLak do chính ay mình nuôi lên mới thỏa mong ước.
Ngoài này 10 người hết 9 người chê chim DL ko ra gì em nghe cũng buồn.

