01-03-2012, 11:29 PM
Ðề: cóng tàu của em 
Mong năm mới bác và gia đình, cũng như toàn thể ae trên diễn đàn nhiều sức khỏe. Các chú chim cũng khỏe! ( Mỗi tội ngoài Bắc đang rét quá
cả ngày chim xù lông, 0 hiểu chuyện trò liu riu hay lạnh quá, va mỏ vào nhau tạo ra tiếng kêu nữa ?!?)
... Vừa sáng nay cho chim ăn, trời lạnh lóng nga lóng ngóng làm vỡ mất 1 chiếc cóng. Tiếc đứt ruột bác HiếuKTS ơi!!!
( bộ 3 chiếc giờ còn có 2 bộ bác để lại cho e đấy !!!

Coc Tia, post: 162308 Đã viết:Mong là bác sớm có thời gian, tiền bối đi trước chỉ bảo ít kinh nghiệm cho hậu bối theo sau. Nghề chơi thêm phát triển bác ợ. Ae được mở mang mà bác cũng đỡ phải ... xót cho aeGiống như vậy thì tớ chịu rồi, vì tớ chỉ có cóng HMi thôi, mà gu của tớ cũng khác ít mầu mè thôi. Nguyên tắc chơi đồ sành sứ là: Nhất dáng, nhì da, thứ ba họa tiết. Còn đồ cổ là: Nhất dáng nhì da thứ ba là đời....
Thôi cứ chơi đi....sau vỡ ra mà, mỗi người 1 quan niệm ngại gì, vì tớ thấy cái giá của nó sốc quá nên hơi xót mà buột miệng thôi à, thông cảm nhá, có thời gian tớ úp cả lồng và cóng 1 thể chứ bây giờ thì chịu.
Mong năm mới bác và gia đình, cũng như toàn thể ae trên diễn đàn nhiều sức khỏe. Các chú chim cũng khỏe! ( Mỗi tội ngoài Bắc đang rét quá
cả ngày chim xù lông, 0 hiểu chuyện trò liu riu hay lạnh quá, va mỏ vào nhau tạo ra tiếng kêu nữa ?!?)... Vừa sáng nay cho chim ăn, trời lạnh lóng nga lóng ngóng làm vỡ mất 1 chiếc cóng. Tiếc đứt ruột bác HiếuKTS ơi!!!
( bộ 3 chiếc giờ còn có 2 bộ bác để lại cho e đấy !!!


Giống như vậy thì tớ chịu rồi, vì tớ chỉ có cóng HMi thôi, mà gu của tớ cũng khác ít mầu mè thôi. Nguyên tắc chơi đồ sành sứ là: Nhất dáng, nhì da, thứ ba họa tiết. Còn đồ cổ là: Nhất dáng nhì da thứ ba là đời....