11-12-2010, 05:21 AM
Ðề: Bàn về chim chào mào Đăklăk.
Bụt nhà là bụt không thiêng.Có lẽ vì phong trào chơi tại BMT còn manh múm nhỏ lẻ chưa chính qui và anh em đang còn nặng hình thức.Luôn muốn sở hữu cho mình những chú chim độc,lạ nên thường thích sưu tập các miền khác mà lại quên đi những gì đã có.
Mình hiện tại do chỉ mới nuôi lại nên thời gian quá ngắn chưa thể có chú chim gốc Đăklăk nào có lối chơi rõ rệt.Hiện chỉ mấy em phú yên là chơi đều và khá thôi!Cũng hơi buồn vì chưa có những chú xuất sắc Úp lên cho anh em các miền xem nhưng "nghề chơi cũng lắm công phu",không thể một sớm một chiều được nếu thế thì ý nghĩa và sự hấp dẫn sẽ không còn nữa.
Chúc anh em Đăklak sớm định hướng được lối chơi và chọn dòng chim quê nhà để phát triển.Như thế thì một ngày không xa tiếng tăm của vùng chim ĐL sẽ còn vang xa.
Thân ái!
ngaymai1303, post: 12608 Đã viết:tuy thế nhưng chào mào daklak lại tương đối nhỏ con nên không được lòng "điểu sĩ "" tại quê nhà lắm!Hầu hết chim daklak có giọng nhỏ nhưng vang xa,đặc biệt là được cái mau mồm mau miệng lắm.em có chú bổi được 1 tháng lông rồi.đã ra giọng.nhưng mấy ngày nay trời u ám quá không tắm rửa sach sẽ ra mắt anh em được .hẹn một ngày nắng đẹp vậy
Bụt nhà là bụt không thiêng.Có lẽ vì phong trào chơi tại BMT còn manh múm nhỏ lẻ chưa chính qui và anh em đang còn nặng hình thức.Luôn muốn sở hữu cho mình những chú chim độc,lạ nên thường thích sưu tập các miền khác mà lại quên đi những gì đã có.
Mình hiện tại do chỉ mới nuôi lại nên thời gian quá ngắn chưa thể có chú chim gốc Đăklăk nào có lối chơi rõ rệt.Hiện chỉ mấy em phú yên là chơi đều và khá thôi!Cũng hơi buồn vì chưa có những chú xuất sắc Úp lên cho anh em các miền xem nhưng "nghề chơi cũng lắm công phu",không thể một sớm một chiều được nếu thế thì ý nghĩa và sự hấp dẫn sẽ không còn nữa.
Chúc anh em Đăklak sớm định hướng được lối chơi và chọn dòng chim quê nhà để phát triển.Như thế thì một ngày không xa tiếng tăm của vùng chim ĐL sẽ còn vang xa.
Thân ái!

