01-06-2012, 01:55 PM
Ðề: Chào mào đâm đầu vào lồng toét hết vùng dưới mắt...
bác ra chợ mua 1 mảnh lưới bao loại nhỏ rồi quây quanh lồng sau đó bác phủ áo lồng lên...........nếu nó có sổ thì cũng không rách phần dưới mắt được.thế là ổn........chúc chim bác sớm bình phục>: /
ocbieu, post: 161804 Đã viết:Các bác ơi giúp e với, hix hix,e thì chả biết j hôm rồi e mua mới nuôi 1 e bẫy đc. và nuôi ở nhà đc. hơn tháng ròi, e mang vè cho ăn uống đầy đủ, e để chỗ có ng` qua lại nhưng ko nhiều lắm, để hở áo lồng nửa lồng, nó cứ thấy e là nhảy loạn xạ, lông đuôi rụng lả tả, rồi hôm nọ e thấy Chào mào toét hết vùng dưới mắt, e biết là nó đâm đầu vào lồng rồi, h treo lên trên nhà ko ng` qua lại yên tĩnh, hé áo lồng 1 tí thôi cho sáng, các bác giúp e với, e phải làm sao h để e nó lành lặn và tiếp tục khỏe mạnh & dạn ng` ạ, huhu >
bác ra chợ mua 1 mảnh lưới bao loại nhỏ rồi quây quanh lồng sau đó bác phủ áo lồng lên...........nếu nó có sổ thì cũng không rách phần dưới mắt được.thế là ổn........chúc chim bác sớm bình phục>: /


