02-13-2012, 04:50 PM
Ðề: chào mào mí đỏ
Mình lúc trước cũng có mua 1 chú CM bổi của người bán dạo (dân Thanh Hóa) 150k. Thấy hót hét cũng được, lúc sung lên được 5-6 âm còn thường là 4 âm, chim nhỏ giống chim miền Trung. Nói chung thích thì mua về nuôi chứ cũng chẳng để ý lắm vì chưa nuôi chào mào bao giờ mà. Sau đó cũng có mua thêm 1 vài con nữa (chim Bắc).Tình cờ 1 lần dọn lồng cho chú CM mình nói ở trên thấy 2 bên mắt có 1 ít lông đỏ trên mí. Tìm hiểu trên diễn đàn thì thấy bảo có loại chào mào mí đỏ, kiểm tra mấy em mua sau thì không thấy em nào mí đỏ nữa. Định bụng sẽ chăm tốt để chơi vì là hàng hiếm nhưng chẳng may em nó bị chuột cắn vào cánh bên trái. Nuôi mãi thấy cánh vẫn bị gãy và sệ nên mình thả đi rồi nên chẳng biết sau này chơi có ra gì không. Có điều là lúc 1 mình thì ra giọng khá hay nhưng cứ kè lồng là sợ không dám mở mỏ. Cách đây 1 tuần mình có bắt 1 chú Huế mộc của 1 bạn rao bán trên diễn đàn này (rao là 700k và giá mình mua là 400k). Công nhận chơi chim Huế nó vẫn khác, mới về nhà cho kè lồng với mấy chú CM bắc ở nhà mà đã ra giọng quát làm mấy chú kia im re. Chú Huế này vẫn chưa ra giọng mấy nên âm vẫn còn ngắn. Nói chung cứ chọn chim thái độ tốt, đầu gấu mà chơi. Đối với mình mơ, mận hay hiếm không quan trọng bằng chất giọng và thái độ chơi.
Mình lúc trước cũng có mua 1 chú CM bổi của người bán dạo (dân Thanh Hóa) 150k. Thấy hót hét cũng được, lúc sung lên được 5-6 âm còn thường là 4 âm, chim nhỏ giống chim miền Trung. Nói chung thích thì mua về nuôi chứ cũng chẳng để ý lắm vì chưa nuôi chào mào bao giờ mà. Sau đó cũng có mua thêm 1 vài con nữa (chim Bắc).Tình cờ 1 lần dọn lồng cho chú CM mình nói ở trên thấy 2 bên mắt có 1 ít lông đỏ trên mí. Tìm hiểu trên diễn đàn thì thấy bảo có loại chào mào mí đỏ, kiểm tra mấy em mua sau thì không thấy em nào mí đỏ nữa. Định bụng sẽ chăm tốt để chơi vì là hàng hiếm nhưng chẳng may em nó bị chuột cắn vào cánh bên trái. Nuôi mãi thấy cánh vẫn bị gãy và sệ nên mình thả đi rồi nên chẳng biết sau này chơi có ra gì không. Có điều là lúc 1 mình thì ra giọng khá hay nhưng cứ kè lồng là sợ không dám mở mỏ. Cách đây 1 tuần mình có bắt 1 chú Huế mộc của 1 bạn rao bán trên diễn đàn này (rao là 700k và giá mình mua là 400k). Công nhận chơi chim Huế nó vẫn khác, mới về nhà cho kè lồng với mấy chú CM bắc ở nhà mà đã ra giọng quát làm mấy chú kia im re. Chú Huế này vẫn chưa ra giọng mấy nên âm vẫn còn ngắn. Nói chung cứ chọn chim thái độ tốt, đầu gấu mà chơi. Đối với mình mơ, mận hay hiếm không quan trọng bằng chất giọng và thái độ chơi.

