12-15-2011, 12:07 AM
Ðề: Bẫy Chim Chào Mào Dã Man
Mình ví cách đánh bắt CM bằng lưới giống như dùng thuốc nổ đánh cá vậy, ảnh hưởng xấu đến môi trường sống tự nhiên của chim. Chỗ mình sinh sống trước đây khi phong trào chơi CM chưa phổ biến (2009 trở về trước) thì quanh vườn nhà cũng có chim CM làm tổ. Đến nay (từ đầu năm 2011), nhiều người chơi CM hơn, chim mộc có giá hơn thì các nhà vườn đua nhau mua lưới giăng lên bắt CM, bắt hết ở vườn nhà thì sang vườn khác, rồi tìm đến nơi CM kiếm ăn, tránh nắng mùa hè, ngủ đêm để đánh bắt (với lý do chúng phá hoại quả chín trong vườn và đem bán) khiến đàn chim tan tác chỉ còn lác đác dăm ba cặp sống trốn tránh con người ở những nơi an toàn (doanh trại bộ đội, đền, chùa), những nơi cấm đánh bắt chim.
Đôi dòng tâm sự tự đáy lòng, không phải lên lớp, dạy đời ai mong được ae chia xẻ!
Thân!
Men Bird, post: 150278 Đã viết:Minh Vô Tình Vào YouTube Xem Cái Này Thấy Dân Phú Thọ Bẫy Chào Mào Ác Quá , Mình Không Biết Post Video Lên Mọi Người Click Vào Link Xem NhéMình chưa lên PT nhưng cũng nghe tiếng CM quê hương Đất Tổ, đồi cọ, sông thao khá nhiều về dòng chim chiến ở phía Bắc (có thể coi là chim Huế - Bắc). Các bạn cũng đều đam mê CM (có CLB) mà sao không dùng cách bẫy đấu vừa có sự chọn lọc được chú CM hay vừa đỡ mất công giăng lưới rồi lại mất công gỡ chim, lựa chim hay.
[YOUTB]http://www.youtube.com/watch?v=04OyyyWaFKk[/YOUTB]
Mình ví cách đánh bắt CM bằng lưới giống như dùng thuốc nổ đánh cá vậy, ảnh hưởng xấu đến môi trường sống tự nhiên của chim. Chỗ mình sinh sống trước đây khi phong trào chơi CM chưa phổ biến (2009 trở về trước) thì quanh vườn nhà cũng có chim CM làm tổ. Đến nay (từ đầu năm 2011), nhiều người chơi CM hơn, chim mộc có giá hơn thì các nhà vườn đua nhau mua lưới giăng lên bắt CM, bắt hết ở vườn nhà thì sang vườn khác, rồi tìm đến nơi CM kiếm ăn, tránh nắng mùa hè, ngủ đêm để đánh bắt (với lý do chúng phá hoại quả chín trong vườn và đem bán) khiến đàn chim tan tác chỉ còn lác đác dăm ba cặp sống trốn tránh con người ở những nơi an toàn (doanh trại bộ đội, đền, chùa), những nơi cấm đánh bắt chim.
Đôi dòng tâm sự tự đáy lòng, không phải lên lớp, dạy đời ai mong được ae chia xẻ!
Thân!

