03-13-2015, 04:31 PM
Ðề: Kinh Nghiệm Chọn Choè Than Hót Múa
choethan64, post: 945 Đã viết:Mình thì ngược lại, nuôi con than từ bé, đã hót hét đủ kiểu sổng, chuyện (sáng hót, trưa hót, chiều hót). Chỉ cần nhìn thấy mình là im phăng phắc, đứng gần các nửa mét không sao, gần chút nữa là hoảng tìm cách chui đầu vào nan lồng... thế mới đau!!!!!!!!! Phải làm sao các cao thủ?Bác giống tui, nuôi 1 tổ 3 con (trống hết, đầu mùa năm ngoái). 1 con lộn - thả, 1 con bị ăn trộm bắt mất, còn lại một con duy nhất, dáng cực đẹp, có 4 đốm bông, nhưng cũng giống như bác, hót hét đủ kiểu cứ lại gần là đâm lồng, trổ lông lần đầu còn bị đeo kiếng, cụt đuôi nữa (do đâm lồng). Đợt này vừa xong lông mà cũng nhảy quá trời luôn.

