12-14-2011, 03:03 PM
Ðề: dậy cm tắm .
ngày xưa mình có 1 em bông rất đẹp nhưng lười tắm, mình đã phải tạp trong 2 tháng em mới chịu tắm. Sở dĩ chào mào không chịu tắm là vì sợ chứ không phải không biết tắm, vì trong rừng nó tắm suối ầm ầm. Cách của mình là bỏ cầu ở lồng tắm ra, bỏ 1 hòn đá tương đối bằng vô khay tắm, chào mào sẽ đứng trên hòn đá đó, ướt chân, rồi em nó sẽ tìm lại cảm giác tăm thôi. Chúc bạn thành công!
ngày xưa mình có 1 em bông rất đẹp nhưng lười tắm, mình đã phải tạp trong 2 tháng em mới chịu tắm. Sở dĩ chào mào không chịu tắm là vì sợ chứ không phải không biết tắm, vì trong rừng nó tắm suối ầm ầm. Cách của mình là bỏ cầu ở lồng tắm ra, bỏ 1 hòn đá tương đối bằng vô khay tắm, chào mào sẽ đứng trên hòn đá đó, ướt chân, rồi em nó sẽ tìm lại cảm giác tăm thôi. Chúc bạn thành công!

