12-11-2011, 10:37 PM
Ðề: May quá các bác chung vui với em
sao chết 1 cách khó hiểu vậy
chắc là trúng gió hoặc là con này bệnh từ trc r nên vậy
lephanhuy, post: 148927 Đã viết:8-| em thì buồn quá các bác ạ. trước giờ em chỉ chơi chào mào. hôm nay bố em vác về 1 con mi. trông lông lá sơ sác. thấy bảo là của ông chú ko chăm được nên mang về chăm hộ. hix. nó chọc lốc đầu lông lá sơ xác nhưng được cái em mở cái clip em mái xùi là nó nhảy như điên gật gù hót rõ to. em thích lắm. thấy trời nắng to nên vác mấy em chào mào ra tắm. rồi nghĩ thế nào em cho em này vào tắm. hix. thả vào chả thấy tắm nên em lấy cái vòi hoa sen xịt cho nó tí. được lúc thấy em nó run run. hix hix em thò tay vào cầm nó sang lồng. đem ra nắng rồi lấy máy sấy sấy nhưng nó cứ run. nằm dưới lồng. 30 phút sau thì giang cáng giật giật rồi teo. bố em chửi em quá trời luôn. từ lúc mang về chưa được 3 tiếng. gọi cho ông chú giải thích mãi. chụp cả ảnh vác cả chim ra cho ông ấy xin lỗi. hix sợ ông ấy ko tin lại tưởng mình bán. hu hu hu tiếc quá.... đúng là ko có kinh nghiệm.oái
sao chết 1 cách khó hiểu vậy
chắc là trúng gió hoặc là con này bệnh từ trc r nên vậy

