12-09-2011, 09:27 PM
Ðề: chào mào có phải là hót girl
Khi kè hai con trống với nhau, nhiều khi cả hai con đều lè lưỡi uốn mình trên cầu như vậy đấy bác ạ, bác chưa phân biệt được trống mái thì cách tốt nhất và chắc chắn nhất để phân biệt là buổi trưa (hoặc hôm nào trời mưa) bác treo nó ra một nơi thật yên tĩnh sau đó bác nấp rình xem em nó có hót chuyện không, nếu hót chuyện thì không nói làm gì rồi, nhưng nó chưa hót thì cũng chưa hẳn là NỮ đâu ạ, hôm sau lại rình thử xem sao. Chứ bác nói là chim bẫy đấu lồng nhưng cũng có nhiều kiểu chim đấu lồng mà chim chẳng ra sao đâu ạ (trừ những người có uy tín), em kể cho các bác nghe chuyện ở gần nhà em cũng có một ông chuyên bán chào mào môc (ông ấy bảo là chim đấu lồng), nhưng em thấy lạ là con mồi của ông ấy là chào mào mái (lúc nào cũng chỉ có con ấy vì bẫy được con nào ông ấy bán cho cửa hàng hết ngay) em thấy lạ quá nên xin đi theo ông ấy điếu đóm một hôm xem thực hư như thế nào. Quả là đấu lồng thật các bác ạ, lúc đi ông ấy mang theo hai cái lồng bẫy, một lồng thì có con chào mào mái đó còn một lồng thì bên trong đầy chuối chín, bên ngoài gắn đầy quả mồng tơi và quả sanh chín, ông ấy treo hai lồng cạnh nhau sau đó hai anh em đi vào nhà dân gần đấy ngồi uống nước cứ 15,20 phút ra kiểm tra bẫy 1 lần, kết quả buổi sáng hôm ấy được 08 chú "đấu lồng" sập bẫy, khi về chuối và các loại quả được cho vào một túi vải buộc kỹ (cho kín và giao cho em cầm) ông ấy một tay xách lồng chim mồi (mái), một tay cắp cái lồng hộc nhốt 08 em chào mào đấu lồng vào cửa hàng chim rồi ra về với vẻ mặt hồ hởi ( hôm đó em cũng hồ hởi đỏ bừng mặt vì được vài cốc bia trả công điếu đóm), chuyện này từ năm ngoái nghe đâu về sau các cửa hàng bị phàn nàn nhiều về chất lượng chim nên không mua của ông ấy nữa. Muốn an ủi bác chủ nên bày đặt văn vẻ tý (nhưng câu chuyện là thật) ý tứ của em thì chân tình nhưng văn chương thì lủng củng mong các bác thông cảm
Khi kè hai con trống với nhau, nhiều khi cả hai con đều lè lưỡi uốn mình trên cầu như vậy đấy bác ạ, bác chưa phân biệt được trống mái thì cách tốt nhất và chắc chắn nhất để phân biệt là buổi trưa (hoặc hôm nào trời mưa) bác treo nó ra một nơi thật yên tĩnh sau đó bác nấp rình xem em nó có hót chuyện không, nếu hót chuyện thì không nói làm gì rồi, nhưng nó chưa hót thì cũng chưa hẳn là NỮ đâu ạ, hôm sau lại rình thử xem sao. Chứ bác nói là chim bẫy đấu lồng nhưng cũng có nhiều kiểu chim đấu lồng mà chim chẳng ra sao đâu ạ (trừ những người có uy tín), em kể cho các bác nghe chuyện ở gần nhà em cũng có một ông chuyên bán chào mào môc (ông ấy bảo là chim đấu lồng), nhưng em thấy lạ là con mồi của ông ấy là chào mào mái (lúc nào cũng chỉ có con ấy vì bẫy được con nào ông ấy bán cho cửa hàng hết ngay) em thấy lạ quá nên xin đi theo ông ấy điếu đóm một hôm xem thực hư như thế nào. Quả là đấu lồng thật các bác ạ, lúc đi ông ấy mang theo hai cái lồng bẫy, một lồng thì có con chào mào mái đó còn một lồng thì bên trong đầy chuối chín, bên ngoài gắn đầy quả mồng tơi và quả sanh chín, ông ấy treo hai lồng cạnh nhau sau đó hai anh em đi vào nhà dân gần đấy ngồi uống nước cứ 15,20 phút ra kiểm tra bẫy 1 lần, kết quả buổi sáng hôm ấy được 08 chú "đấu lồng" sập bẫy, khi về chuối và các loại quả được cho vào một túi vải buộc kỹ (cho kín và giao cho em cầm) ông ấy một tay xách lồng chim mồi (mái), một tay cắp cái lồng hộc nhốt 08 em chào mào đấu lồng vào cửa hàng chim rồi ra về với vẻ mặt hồ hởi ( hôm đó em cũng hồ hởi đỏ bừng mặt vì được vài cốc bia trả công điếu đóm), chuyện này từ năm ngoái nghe đâu về sau các cửa hàng bị phàn nàn nhiều về chất lượng chim nên không mua của ông ấy nữa. Muốn an ủi bác chủ nên bày đặt văn vẻ tý (nhưng câu chuyện là thật) ý tứ của em thì chân tình nhưng văn chương thì lủng củng mong các bác thông cảm

