03-27-2012, 11:51 PM
Ðề: thành lập nhóm Mua Chung Tiểu Mi ở Hà Nội
Bác quả là khéo léo và tỉnh táo
Em thấy tiểu mi này vào cám còn dễ hơn cả vào cám chòe than
CÓ điều mình không biết hoặc chim mới đi xa về nó mệt hoặc yếu thôi chứ em toàn cho ăn cám cò từ ngày thứ 2 mà nó vẫn bắn ngày 3 trận mới khiếp
)
haivinh, post: 147343 Đã viết:Nhờ trời cả 6 em nhà mình đều đang khỏe mạnh.Một em thì bắn liên tục từ 7h sáng đến 9 h,chiều thì từ 16h đến 18h giọng không khác gì em 6 tháng lồng của cụ nguyendalat.4 em trống còn lại thì thỉnh thoảng mới nhấm nhẳng khi em mái chép.Cám cũng bắt đầu ăn nhiều.Đầu tiên mình cũng định cho ăn cám chòe của Đông nhưng sau 1 ngày không thấy các em ấy ăn mình phải tự làm cám(0,5kg cám gà con.o,2kg lạc.o,o5kg tép khô.5 quả trứng gà ta.4 quả lấy lòng đỏ 1 quả cả lòng trắng.1 ít phấn hoa,1 ít mật ong,vỏ trứng nướng lò vi sóng tán nhỏ.Trộn đều bỏ lò vi sóng để cho khô.Giã nhỏ) bỏ vào thấy chúng có vẻ thích ăn và đến nay cả 6 em đã ăn cám.Em đang giảm dần lượng sâu để chúng ăn cám là chủ yếu.Các cụ thử áp dụng như em với các em còn lại xem sao nhé.
Bác quả là khéo léo và tỉnh táo
Em thấy tiểu mi này vào cám còn dễ hơn cả vào cám chòe than
CÓ điều mình không biết hoặc chim mới đi xa về nó mệt hoặc yếu thôi chứ em toàn cho ăn cám cò từ ngày thứ 2 mà nó vẫn bắn ngày 3 trận mới khiếp
)

