12-02-2011, 08:15 PM
Ðề: CM chết rồi !!
:-ss Nếu cảm thấy nặng hơn thì làm theo cách này nhá:
- Làm khô lồng hoặc thay lồng khác.
- Bắt ra xoa dầu gió 2 chân.(rất q.trọng)
- Lấy than tro rang ấm đổ đầy đáy lồng.
- Cho ăn ít thôi vì khả năng nó vừa đói vừa rét.(rất quan trọng)
- Trời tối thì treo gần bóng điện cho nó nhìn thấy để ăn 1 tí cầm hơi>cám ướt k bao giờ nó ăn. Tốt nhất cho nó ăn vài con sâu + tí chuối hoặc hồng đỏ chín. (rất q.trọng)
- Treo chỗ kín gió nhưng thoáng.
* Cuối cùng chờ đợi, hy vọng và thầm trách bản thân mình mà thôi....
binhboong, post: 143911 Đã viết:Lần sau chim mà như thế phải đổ ít dầu gió vào trong lồng để vào trong nhà nhé 30 phút sau vào xem nó thế nào . Nếu chưa khỏe thì kiếm chỗ nào co đất bỏ dáy lồng rồi hạ thổ . Không được nữa thì cho em í ra đài hóa thân hoàn vũ :H
:-ss Nếu cảm thấy nặng hơn thì làm theo cách này nhá:
- Làm khô lồng hoặc thay lồng khác.
- Bắt ra xoa dầu gió 2 chân.(rất q.trọng)
- Lấy than tro rang ấm đổ đầy đáy lồng.
- Cho ăn ít thôi vì khả năng nó vừa đói vừa rét.(rất quan trọng)
- Trời tối thì treo gần bóng điện cho nó nhìn thấy để ăn 1 tí cầm hơi>cám ướt k bao giờ nó ăn. Tốt nhất cho nó ăn vài con sâu + tí chuối hoặc hồng đỏ chín. (rất q.trọng)
- Treo chỗ kín gió nhưng thoáng.
* Cuối cùng chờ đợi, hy vọng và thầm trách bản thân mình mà thôi....

