12-01-2011, 08:06 PM
Ðề: Lồng khuyên mới được biếu của Tú Bình
Chuẩn không cần phải chỉnh. Nguyên bản chủ topic là Đại đội trưởng 1 đơn vị, bố mẹ của mấy em lính mới vào lên thăm con, thấy con mình đang cặm cụi đào đất mà anh đại đội trưởng của con mình lại ngồi tắm cho chim khuyên cho nên bố mẹ anh lính về đem 3 bồ thóc tích trữ lâu nay đem bán và vì lý do này mới có "sự tích về chiếc lồng khuyên" là như vậy =))
Coc Tia, post: 143703 Đã viết:(:|b-) Đích thị chủ thớt là Sếp to rồi mới đc biếu xén lồng khuyên tuyệt thế này chứ, mấy cụ chức tước tí là thích chim nhưng cấm có chịu bỏ xiền ra mua bao giờ đâu???
Thế mà toàn có lồng đẹp ,,,,,!?
Chuẩn không cần phải chỉnh. Nguyên bản chủ topic là Đại đội trưởng 1 đơn vị, bố mẹ của mấy em lính mới vào lên thăm con, thấy con mình đang cặm cụi đào đất mà anh đại đội trưởng của con mình lại ngồi tắm cho chim khuyên cho nên bố mẹ anh lính về đem 3 bồ thóc tích trữ lâu nay đem bán và vì lý do này mới có "sự tích về chiếc lồng khuyên" là như vậy =))

