11-29-2010, 07:28 PM
Ðề: Cùng nhau nói về Họa Mi
Hihihi ... Cái này cũng đúng thôi anh àh . Cứ chiếu theo con chim như con người ý . Có người thích đánh nhau bất cứ lúc nào . Có người thì dù có căng lửa đến mấy cũng bó tay ngồi thiền ( Sư chẳng hạn ) . Có người thì lúc thế này , lúc thế khác . Vì vậy , cũng khó mà nói đc hết . Với mỗi loài . Đều có kiến thức sâu rộng hết . Quan trọng là duyên số mình với chú chim mình hiện nuôi như thế nào . Ở nhà mình k hay . nhưng về nhà người khác , nó lại thiên tài .
.
lexuanthinh, post: 0 Đã viết:Mọi người cho mình hỏi thêm 1 câu
Có phải mi trống con nào củng đá phải không
Mình có quen 1 anh. Anh nói chim mi tuy con, Con nào chiệu đá thì dù là chim mộc củng đá. Còn con nào không chiệu đá thì sao nó củng không đá
Chẳng biết có đúng hay không
Mình có nuôi chòe lủa. Cứ nuôi cho nó căng lên là nó đá tới hết
Chẳng kể xấu hay đẹp
Hihihi ... Cái này cũng đúng thôi anh àh . Cứ chiếu theo con chim như con người ý . Có người thích đánh nhau bất cứ lúc nào . Có người thì dù có căng lửa đến mấy cũng bó tay ngồi thiền ( Sư chẳng hạn ) . Có người thì lúc thế này , lúc thế khác . Vì vậy , cũng khó mà nói đc hết . Với mỗi loài . Đều có kiến thức sâu rộng hết . Quan trọng là duyên số mình với chú chim mình hiện nuôi như thế nào . Ở nhà mình k hay . nhưng về nhà người khác , nó lại thiên tài .
.
