11-23-2011, 01:25 PM
Ðề: CL mua về nín 1 tháng ko hót !
thanks cả nhà nhiệt tình chỉ dạy nha
Tình hình đến ngày hnay là ntnay
_chùm áo hé cửa lồng và để trong nhà vài ngày
_sau mấy hôm mình treo lại 1 chỗ khác,độ cao bằng độ cao nhà chủ cũ treo ( bằng đầu ng ),sau đó nó có vẻ vẫn kinh,nhưng qua ngày hôm sau với vị trí đấy thì bình tĩnh hơn hẳn,mình đi qua thì nó đứng nhìn mà ko nhảy nữa ( nó chỉ hơi sợ và nhay lên bám nan ồi lại xuống chứ ko nhảy như mộc ) , h thì nó đứng im như ở nhà chủ cũ rồi,cầm sâu chưa dám ra ăn nhưng bỏ vào cóng rút tay lại là phi ra ăn ngay !
_h mình cho tắm ít và ít đụng tay vào lồng chủ yếu cho nó yên ổn,lúc sang tắm vẫn đơ 1 chút rồi mới tắm,bây h về mặt tâm lí thì khá lên rồi,chỉ đợi chờ cho hót nữa là ổn !
thanks cả nhà nhiệt tình chỉ dạy nha
Tình hình đến ngày hnay là ntnay
_chùm áo hé cửa lồng và để trong nhà vài ngày
_sau mấy hôm mình treo lại 1 chỗ khác,độ cao bằng độ cao nhà chủ cũ treo ( bằng đầu ng ),sau đó nó có vẻ vẫn kinh,nhưng qua ngày hôm sau với vị trí đấy thì bình tĩnh hơn hẳn,mình đi qua thì nó đứng nhìn mà ko nhảy nữa ( nó chỉ hơi sợ và nhay lên bám nan ồi lại xuống chứ ko nhảy như mộc ) , h thì nó đứng im như ở nhà chủ cũ rồi,cầm sâu chưa dám ra ăn nhưng bỏ vào cóng rút tay lại là phi ra ăn ngay !
_h mình cho tắm ít và ít đụng tay vào lồng chủ yếu cho nó yên ổn,lúc sang tắm vẫn đơ 1 chút rồi mới tắm,bây h về mặt tâm lí thì khá lên rồi,chỉ đợi chờ cho hót nữa là ổn !

