11-16-2011, 01:26 PM
Ðề: CL mua về nín 1 tháng ko hót !
Con này của mình ko phải lửa nam đâu,nó tông lửa bắc,to con và đuôi ko dài,chỉ đc khoảng 18-20 là căng thôi !
1 - mình công nhận là mua đã làm cho nó hoảng,điều này ko tránh đc khi vận chuyển chim,và tất nhiên mình cũng nuôi sang lồng của mình chứ ko lấy lồng chủ
2 - mình đã xin 1 ít cám của chủ cũ về đảo từ từ qua cám mới,và ổn định loại cám đấy cho đến bây h !
3 - mình sẽ cố gắng để cho nó tĩnh tâm,nhưng nhà nhiều chim quá,mà lồng nó to với lại phải cho khuất mặt con cũ nữa,lên là treo qua đầu cho tĩnh,nhưng lúc nào cũng có ng ở dưới,nhưng nó có vẻ ko sợ lắm,lắm lúc ng đi ở dưới nó kinh nhảy kêu tạch 1 cái rồi thôi ko kinh nữa . Mình cũng nhận thấy 1 chút vẻ sợ hãi của nó là thỉnh thoảng xuống bố lồng nằm,và lắm lúc đứng đơ như tượng.kiểu giả vờ chết đấy ! đấy có phải là chim bọ căng thẳng ko các bạn !
4 - mình chẳng biết nó có phải già rừng ko,nhưng mà nó nhát lắm,chủ cũ nuôi đã 2 mùa rồi mà khi đụng tay vào lồng hay ng lạ đứng vào xem là nó sợ ( nhà mặt đường và là quán nc lên nhìu ng lắm,ng ta ngồi dưới nó vẫn hót,nhưng đến gần là nó kinh ) , minhg ức chế nhất là ở cái này đây,mình chưa thấy con nào nhát như nó,ít ra có tí tuổi lồng rồi phải thuộc rồi chứ nhỉ ! giúp mình với !
Con này của mình ko phải lửa nam đâu,nó tông lửa bắc,to con và đuôi ko dài,chỉ đc khoảng 18-20 là căng thôi !
1 - mình công nhận là mua đã làm cho nó hoảng,điều này ko tránh đc khi vận chuyển chim,và tất nhiên mình cũng nuôi sang lồng của mình chứ ko lấy lồng chủ
2 - mình đã xin 1 ít cám của chủ cũ về đảo từ từ qua cám mới,và ổn định loại cám đấy cho đến bây h !
3 - mình sẽ cố gắng để cho nó tĩnh tâm,nhưng nhà nhiều chim quá,mà lồng nó to với lại phải cho khuất mặt con cũ nữa,lên là treo qua đầu cho tĩnh,nhưng lúc nào cũng có ng ở dưới,nhưng nó có vẻ ko sợ lắm,lắm lúc ng đi ở dưới nó kinh nhảy kêu tạch 1 cái rồi thôi ko kinh nữa . Mình cũng nhận thấy 1 chút vẻ sợ hãi của nó là thỉnh thoảng xuống bố lồng nằm,và lắm lúc đứng đơ như tượng.kiểu giả vờ chết đấy ! đấy có phải là chim bọ căng thẳng ko các bạn !
4 - mình chẳng biết nó có phải già rừng ko,nhưng mà nó nhát lắm,chủ cũ nuôi đã 2 mùa rồi mà khi đụng tay vào lồng hay ng lạ đứng vào xem là nó sợ ( nhà mặt đường và là quán nc lên nhìu ng lắm,ng ta ngồi dưới nó vẫn hót,nhưng đến gần là nó kinh ) , minhg ức chế nhất là ở cái này đây,mình chưa thấy con nào nhát như nó,ít ra có tí tuổi lồng rồi phải thuộc rồi chứ nhỉ ! giúp mình với !

