01-30-2012, 07:58 PM
Ðề: Bài viết về Chào Mào của Đại linh
Chào anh.
Em nuôi chim cũng nhiều rồi và đặc biệt là em chưa nuôi con chim non nào bao giờ.<vì chỉ thích nuôi bổi trời tự bẩy thôi>vậy mà trong mùa vừa rồi,tình cơ đi chơi thấy có một con non mà em khá kết nên mua về nuôi<lúc mua về chưa đỏ tách mà đã nghe kéo được rồi>và cho đến bây giờ thì đi được nhiều giộng <chim trời đi giộng nào là theo giộng đó, thậm chí có lúc đi tông nhiều âm hơn chim trời là chuyện bình thường, k có bất kỳ tạp âm nào>nước đấu thì rất đẹp<dang cánh, cụp xèo đuôi, chéc.....bu chụp>xách tới nhà lạ chơi sung hơn ở nhà nữa<có khi chơi cả buổi sáng>tất cả hội tụ ở chú chim này em đều thích, chỉ có chú nó là chim non k biết tương lai sau này thế nào<vì chưa nuôi bao giờ>
A có thể nhận xét và cho em vài lời khuyên được k?
Chào anh.
Em nuôi chim cũng nhiều rồi và đặc biệt là em chưa nuôi con chim non nào bao giờ.<vì chỉ thích nuôi bổi trời tự bẩy thôi>vậy mà trong mùa vừa rồi,tình cơ đi chơi thấy có một con non mà em khá kết nên mua về nuôi<lúc mua về chưa đỏ tách mà đã nghe kéo được rồi>và cho đến bây giờ thì đi được nhiều giộng <chim trời đi giộng nào là theo giộng đó, thậm chí có lúc đi tông nhiều âm hơn chim trời là chuyện bình thường, k có bất kỳ tạp âm nào>nước đấu thì rất đẹp<dang cánh, cụp xèo đuôi, chéc.....bu chụp>xách tới nhà lạ chơi sung hơn ở nhà nữa<có khi chơi cả buổi sáng>tất cả hội tụ ở chú chim này em đều thích, chỉ có chú nó là chim non k biết tương lai sau này thế nào<vì chưa nuôi bao giờ>
A có thể nhận xét và cho em vài lời khuyên được k?

