12-31-2011, 05:50 PM
Ðề: Bài viết về Chào Mào của Đại linh
xin hỏi các cao thủ chào mào chuyên gia thuần mộc.là khi nuôi mộc mất khoảng bao lâu thì con chim mới có lửa .dinh dưỡng thì em không có thời gian làm .một tháng đầu em cho ăn cám bavi loại cám này sản xuất ở khu công nghiệp bắc ninh có đầy đủ chất dinh dưỡng ,hoa quả em cho ăn đầy đủ mỗi hôm đổi món một lần .vậy sao em nó vẫn không có lửa vậy ,nó chỉ hót gọi thinh thoảng nó hót gắt to lên gần giốn với ché ,nhưng không phải ché ,em thử kề với con khác thì chỉ thè lưỡi một tý ùi lại rỉa lông .hay tại em tay không mát nên không nuôi được chào mào nhỉ,em chuyển qua nuôi nghịch em khuyên thì thấy em khuyên về nửa tháng đã chuyện rất to mà khi líu chuyện nghe giống giong chòe nữa chứ hík ?? .nuôi mào mà được như vậy thì có phải thích không ,vậy cao thủ nào cho em nguyên nhân không ạ ,em này của em ,em chọc của một người chuyên đi bẫy bằng lưới ,em đi theo bãy song cho vào avi là em này có thái độ với các em khác ngay ,chim má đỏ mới được một mùa thui nhìn chân em này đen bóng mắt lồi chán em này nhìn thẳng thì như kiểu giống chòe bổ đôi ở giữa ,mào cao ngất ngưởng em chưa thấy em nào có mào như vậy ạ ,mỗi tội là nuôi thế mà vẫn nhát nhưng lại không bị hỏng đuôi và đầu,có dịp e chụp cho các pác nhận sét
xin hỏi các cao thủ chào mào chuyên gia thuần mộc.là khi nuôi mộc mất khoảng bao lâu thì con chim mới có lửa .dinh dưỡng thì em không có thời gian làm .một tháng đầu em cho ăn cám bavi loại cám này sản xuất ở khu công nghiệp bắc ninh có đầy đủ chất dinh dưỡng ,hoa quả em cho ăn đầy đủ mỗi hôm đổi món một lần .vậy sao em nó vẫn không có lửa vậy ,nó chỉ hót gọi thinh thoảng nó hót gắt to lên gần giốn với ché ,nhưng không phải ché ,em thử kề với con khác thì chỉ thè lưỡi một tý ùi lại rỉa lông .hay tại em tay không mát nên không nuôi được chào mào nhỉ,em chuyển qua nuôi nghịch em khuyên thì thấy em khuyên về nửa tháng đã chuyện rất to mà khi líu chuyện nghe giống giong chòe nữa chứ hík ?? .nuôi mào mà được như vậy thì có phải thích không ,vậy cao thủ nào cho em nguyên nhân không ạ ,em này của em ,em chọc của một người chuyên đi bẫy bằng lưới ,em đi theo bãy song cho vào avi là em này có thái độ với các em khác ngay ,chim má đỏ mới được một mùa thui nhìn chân em này đen bóng mắt lồi chán em này nhìn thẳng thì như kiểu giống chòe bổ đôi ở giữa ,mào cao ngất ngưởng em chưa thấy em nào có mào như vậy ạ ,mỗi tội là nuôi thế mà vẫn nhát nhưng lại không bị hỏng đuôi và đầu,có dịp e chụp cho các pác nhận sét

