11-10-2011, 10:26 PM
Ðề: Bài viết về Chào Mào của Đại linh
hôm nay đi làm về cũng thời gian như mọi khi nhưng hôm nay em ko trùm áo luôn mà đem vào nhà treo lên tường thì thấy bình thường nhảy nhẹ nhàng ,đứng gần cách hơn 1 mét thì nó ko nhảy ,em cứ để thế khoảng hơn 1 tiếng cơm nước xong bắt đầu nhấc xuống phủ áo lồng là y như rằng lại giãy đành đạch ,lúc đấy phủ kín áo ,kéo khóa rồi ko biết có ngoái ko nhưng em nghĩ là có nên cứ tạm thời mặc kệ đem lên gác treo cho nó ngủ , bình thường em nhốt lồng huế cùi nhưng cái lồng đấy cầu phụ bị dính keo nên em mới kiếm 1 cái lồng vuông khác kích thước khoảng 30 x30 x30 và em đang bọc nhựa quanh lồng và nóc chỉ hở phần cửa ,chắc sáng mai cố gắng hoàn thiện rồi đẩy nó vào lồng đấy xem có khả quan hơn ko ,lần này thì ko có cầu phụ ,ko có chỗ bám nên cũng hi vọng nó bỏ đc tật ,hiện nay cái lồng đấy đang có 1 cầu thẳng liệu em có cần lắp thêm 1 cái cầu phụ ngang bằng ở phía sau ko ạ ,mục đích chính là để che bớt khoảng trống trong lồng :|
hôm nay đi làm về cũng thời gian như mọi khi nhưng hôm nay em ko trùm áo luôn mà đem vào nhà treo lên tường thì thấy bình thường nhảy nhẹ nhàng ,đứng gần cách hơn 1 mét thì nó ko nhảy ,em cứ để thế khoảng hơn 1 tiếng cơm nước xong bắt đầu nhấc xuống phủ áo lồng là y như rằng lại giãy đành đạch ,lúc đấy phủ kín áo ,kéo khóa rồi ko biết có ngoái ko nhưng em nghĩ là có nên cứ tạm thời mặc kệ đem lên gác treo cho nó ngủ , bình thường em nhốt lồng huế cùi nhưng cái lồng đấy cầu phụ bị dính keo nên em mới kiếm 1 cái lồng vuông khác kích thước khoảng 30 x30 x30 và em đang bọc nhựa quanh lồng và nóc chỉ hở phần cửa ,chắc sáng mai cố gắng hoàn thiện rồi đẩy nó vào lồng đấy xem có khả quan hơn ko ,lần này thì ko có cầu phụ ,ko có chỗ bám nên cũng hi vọng nó bỏ đc tật ,hiện nay cái lồng đấy đang có 1 cầu thẳng liệu em có cần lắp thêm 1 cái cầu phụ ngang bằng ở phía sau ko ạ ,mục đích chính là để che bớt khoảng trống trong lồng :|

