09-06-2011, 08:38 AM
Ðề: Em xích dancing đòi ăn
lạ nhà nên nó im luôn đó mà ,thay đỗi môi trường sống mới nên nó chưa thích nghi , vẹt tuơng đối nhạy cảm , với lại train làm trò và dạy nói khác nhau ở chỗ no và đói , khi nó ăn no đủ thì nó tập trung để nói và thích nói hơn , nhưng làm trò thì nó no nó sẽ khó dạy .
congphong, post: 115188 Đã viết:Nhưng em dạy nó nói mà mãi chẳng thấy tiến bộ gì.Từ hồi qua nơi ở mới thì nó cũng chẳng nói gió theo luôn.
lạ nhà nên nó im luôn đó mà ,thay đỗi môi trường sống mới nên nó chưa thích nghi , vẹt tuơng đối nhạy cảm , với lại train làm trò và dạy nói khác nhau ở chỗ no và đói , khi nó ăn no đủ thì nó tập trung để nói và thích nói hơn , nhưng làm trò thì nó no nó sẽ khó dạy .

