09-05-2011, 08:36 PM
Ðề: cứu em ngực đỏ giúp em...!
Nó đang nhớ bạn nên vậy thôi, cộng với việc thay đổi chỗ ở nữa, đó là bình thường.
Em ngực hồng của bạn mấy thang tuổi rồi mà nói giỏi vậy.Em nó nói có rõ không bạn. Hình như vẹt ngực hồng dễ học nói hơn xích hay sao ấy. Em của mình chẳng nói gì cả, chỉ giỏi bày trò.chán ghê.
angel201, post: 114895 Đã viết:Tại phải về quê có việc gia đình nên không chăm sóc em nó được,để mấy đứa em chăm sóc thế nào mà bây giờ nó đứng im chẳng nói năng gì cả.em nó đang trong thời gian nói gió!đợt trước nó nói gió dữ lắm!nói gần giống rồi như: có khách,quậy quá,meo meo...vậy mà bây giờ nó im khô ấ!các bác giúp em với! Anh EU,anh Phát..Help angel với!
Nó đang nhớ bạn nên vậy thôi, cộng với việc thay đổi chỗ ở nữa, đó là bình thường.
Em ngực hồng của bạn mấy thang tuổi rồi mà nói giỏi vậy.Em nó nói có rõ không bạn. Hình như vẹt ngực hồng dễ học nói hơn xích hay sao ấy. Em của mình chẳng nói gì cả, chỉ giỏi bày trò.chán ghê.

