03-25-2015, 10:02 AM
Ðề: Xin hướng dẫn thuần vẹt + đừng cho nó cắn
chào bạn mình cũng từng bị con xích của mình cắn chãy máu tay,và mình tập theo cách của 1 bạn trên 4room này và đã thành công.nếu bạn đưa tay vào mà nó cắn thì bạn dùng tay búng vào mỏ của nó đừng sợ nó không sao cả búng vài cái rùi thử lại xem nó còn cắn không,nếu còn cắn thì búng mạnh hơn 1 tý nó sẽ sợ không dám cắn nữa,lúc nó hết cắn bạn cho nó 1 phần thưỡng là hạt hướng dương hay gì đó gọi là khích lệ tinh thần,rồi bạn vuốt ve nó cho nó quen nếu nó không chịu thì búng vào mỏ nó là nó phải nghe ah,con xích của mình tập 2 ngày là ko dám cắn nữa,nhưng đôi khi nó bị gì cũng đòi cắn mình lại búng mỏ nó,sau đó nói gì nó cũng nghe.
chúc bạn thành công
chào bạn mình cũng từng bị con xích của mình cắn chãy máu tay,và mình tập theo cách của 1 bạn trên 4room này và đã thành công.nếu bạn đưa tay vào mà nó cắn thì bạn dùng tay búng vào mỏ của nó đừng sợ nó không sao cả búng vài cái rùi thử lại xem nó còn cắn không,nếu còn cắn thì búng mạnh hơn 1 tý nó sẽ sợ không dám cắn nữa,lúc nó hết cắn bạn cho nó 1 phần thưỡng là hạt hướng dương hay gì đó gọi là khích lệ tinh thần,rồi bạn vuốt ve nó cho nó quen nếu nó không chịu thì búng vào mỏ nó là nó phải nghe ah,con xích của mình tập 2 ngày là ko dám cắn nữa,nhưng đôi khi nó bị gì cũng đòi cắn mình lại búng mỏ nó,sau đó nói gì nó cũng nghe.
chúc bạn thành công

