11-24-2011, 10:44 PM
Ðề: Xin hướng dẫn thuần vẹt + đừng cho nó cắn
có thể ít chơi với nó nên nó ghét 8->
Vẹt nhà mình giờ như bị điên á... nữa đêm kêu inh ỏi như còi hú... may mà nó kêu ít. Lâu lâu hù nó thì nó xông lên cắn
)
Bình thường thì vẫn ngoan chán ^^ thỉnh thoảng lại bay xuống nhà đi vài vòng rồi leo lên cầu.
Nó học ở đâu cái tật ị vào khay nước... hùi trước đâu có thế, giờ mình ko có nhà là nó ngồi trên khay nước và ị xuống, ị đã xong rồi uống =='
12345612345, post: 114470 Đã viết:không phải vẹt bổi đâu em mua nó hồi tháng 7 ấy khúc đầu nó hiền lắm nhưng k biết vì sao nó dữ lắm( giờ đưa tay gần lòng là nó nhào tới cắn
(
có thể ít chơi với nó nên nó ghét 8->
Vẹt nhà mình giờ như bị điên á... nữa đêm kêu inh ỏi như còi hú... may mà nó kêu ít. Lâu lâu hù nó thì nó xông lên cắn
)Bình thường thì vẫn ngoan chán ^^ thỉnh thoảng lại bay xuống nhà đi vài vòng rồi leo lên cầu.
Nó học ở đâu cái tật ị vào khay nước... hùi trước đâu có thế, giờ mình ko có nhà là nó ngồi trên khay nước và ị xuống, ị đã xong rồi uống =='


( giờ đưa tay gần lòng là nó nhào tới cắn