08-26-2011, 03:18 AM
Ðề: cách thuần hóa vẹt ngực hồng
ko biết có phải vẹt bác vẹt bổ ko chứ vẹt mình rước của bác Kuma, chưa thay lông hết mà ^^ Nó nói gió rùi đó bạn, nhất là lúc đói nó tự động nói để mình cho nó ăn nữa cơ, mặc dù chưa rõ tiếng.
Buồn cười nhất là hình như do mình bắt nó nói rồi mời cho ăn, nhìu khi mình cho nó ăn thêm ít kê, đổ vô cóng, mình lấy ngón tay chọc chọc kê trong kóng cho đều ra, nó tg? mình ko cho nó ăn là nó tự kêu lun, thấy bùn cười lắm. Xon nó kêu 1 phát rùi mới đi tới cóng ăn
thanks bác nha, hi vọng thế
phungtuan_87, post: 111999 Đã viết:Bác dậy đầu xám nói thì e chỉ sợ mất công thôi, đầu xám nhà e từ hồi nuôi tới giờ chưa thấy nó hé miệng kêu một tiếng, chỉ có gừ gừ lúc nó tức thôi, nhưng được cái hay nghịch nhìn cũng ngộ
ko biết có phải vẹt bác vẹt bổ ko chứ vẹt mình rước của bác Kuma, chưa thay lông hết mà ^^ Nó nói gió rùi đó bạn, nhất là lúc đói nó tự động nói để mình cho nó ăn nữa cơ, mặc dù chưa rõ tiếng.
Buồn cười nhất là hình như do mình bắt nó nói rồi mời cho ăn, nhìu khi mình cho nó ăn thêm ít kê, đổ vô cóng, mình lấy ngón tay chọc chọc kê trong kóng cho đều ra, nó tg? mình ko cho nó ăn là nó tự kêu lun, thấy bùn cười lắm. Xon nó kêu 1 phát rùi mới đi tới cóng ăn
jaychouxxx, post: 112000 Đã viết:có công mài sắt có ngày nên kim mà anh, hi vọng kì tích sẽ xuất hiện, biết đâu con vẹt đầu xám này sẽ biết nói và sẽ nổi tiêng
thanks bác nha, hi vọng thế


