08-18-2011, 09:52 AM
Ðề: HN: Nhờ tư vấn mua vẹt
lovebird bé nhưng mà nghịch khủng khiếp và lắm mồm nữa. 2 em lovebird nhà mình nó không lúc nào chịu để cho mình yên thân. Sáng 5h30 đã kêu ầm ĩ, đánh nhau chí chóe, cắn phá cóng, nhấc cửa chuồng, bay loạn xạ. Hôm nào mình ở nhà muốn ngủ ngày là phải cho tụi nó vào tolet, đóng cửa tắt điện mới yên thân. :-"
yourdalink, post: 108132 Đã viết:Cock là mấy em trắng trắng có mào ấy ạ? Còn lovebird thì hơi bé. Em nhìn ko thích lắm vì theo em thì vẹt nó cứ phải béo béo nghịch nghịch mới vui. Em sẽ cân nhắc vụ nuôi một em ko nói, vào mùa kiếm em Xích sau vậy.
Btw, các bác cho em hỏi ngực hồng (ngực đỏ) ở HN thì mua ở đâu, làm thế nào để chọn con đực, khỏe mạnh và còn tương đối non ạ? Hôm qua em ra Kim Ngưu thì có nhiều loại lắm, ngoài cock, lovebird và vẹt HK nhỏ xíu ra thì loại màu xanh em thấy cũng nhiều, có con ngực đỏ, mỏ đỏ có con ko, hầu hết đều to con cả.
lovebird bé nhưng mà nghịch khủng khiếp và lắm mồm nữa. 2 em lovebird nhà mình nó không lúc nào chịu để cho mình yên thân. Sáng 5h30 đã kêu ầm ĩ, đánh nhau chí chóe, cắn phá cóng, nhấc cửa chuồng, bay loạn xạ. Hôm nào mình ở nhà muốn ngủ ngày là phải cho tụi nó vào tolet, đóng cửa tắt điện mới yên thân. :-"


.