04-08-2012, 03:09 PM
Ðề: Bàn về Mắt Họ@ Mi
Con hoạ mi đầu tiên em nuôi có mắt đỏ như mắt khướu, sáng và nhìn vào mắt nó trông dữ tướng lắm. Nó là niềm thất vọng của em. Em mua chim để hót mà chỉ thấy nó: mỏ khoẻ, chân khoẻ, nhát và hót chán.
Con mi mắt đỏ của em thuộc dạng phá, suốt ngày ngảy lên nhảy xuống liên tục, rồi nó cậy mỏ khoẻ suốt ngày lấy đà mổ bộp bộp vào lồng. Hậu quả là sau 2 năm thì mổ gẫy cả nan lồng tre, vỡ 2 cái cóng nước thuỷ tinh (nó cứ giơ đầu lên cao rồi lấy đà bộp xuống cái chỗ miệng cóng nhỏ nhỏ uống nước đó). Không những mỏ khoẻ mà chân nó cũng khoẻ, em cho miếng thịt vào là nó lấy chân kẹp miếng thịt vào thanh cần đậu, rồi lấy mỏ xé nhỏ miếng thịt ra ăn.
Em nuôi 2,3 năm rồi mà nó vẫn liên tục nhảy trên cầu vòng tròn 360 độ (ko biết có phải là nhảy santo như các bác hay nói ko, tức là nó lộn 1 vòng rồi rơi lại trên cầu đậu ở đúng vị trí cũ). Hót thì thi thoảng lắm mới được 1 câu, lúc đầu cũng thấy luyến láy hay phết, mà đặc biệt là tiếng hót rất to và kiểu có uy. Nhưng mà nói chung hót ít lắm. Đa số thấy chim hàng xóm kêu thì nó cũng kêu quạc quạc rồi hét 1 tràng the thé (dài nhưng ko đảo giọng), nói chung là hót không hay.
Con hoạ mi đầu tiên em nuôi có mắt đỏ như mắt khướu, sáng và nhìn vào mắt nó trông dữ tướng lắm. Nó là niềm thất vọng của em. Em mua chim để hót mà chỉ thấy nó: mỏ khoẻ, chân khoẻ, nhát và hót chán.
Con mi mắt đỏ của em thuộc dạng phá, suốt ngày ngảy lên nhảy xuống liên tục, rồi nó cậy mỏ khoẻ suốt ngày lấy đà mổ bộp bộp vào lồng. Hậu quả là sau 2 năm thì mổ gẫy cả nan lồng tre, vỡ 2 cái cóng nước thuỷ tinh (nó cứ giơ đầu lên cao rồi lấy đà bộp xuống cái chỗ miệng cóng nhỏ nhỏ uống nước đó). Không những mỏ khoẻ mà chân nó cũng khoẻ, em cho miếng thịt vào là nó lấy chân kẹp miếng thịt vào thanh cần đậu, rồi lấy mỏ xé nhỏ miếng thịt ra ăn.
Em nuôi 2,3 năm rồi mà nó vẫn liên tục nhảy trên cầu vòng tròn 360 độ (ko biết có phải là nhảy santo như các bác hay nói ko, tức là nó lộn 1 vòng rồi rơi lại trên cầu đậu ở đúng vị trí cũ). Hót thì thi thoảng lắm mới được 1 câu, lúc đầu cũng thấy luyến láy hay phết, mà đặc biệt là tiếng hót rất to và kiểu có uy. Nhưng mà nói chung hót ít lắm. Đa số thấy chim hàng xóm kêu thì nó cũng kêu quạc quạc rồi hét 1 tràng the thé (dài nhưng ko đảo giọng), nói chung là hót không hay.

