11-10-2012, 09:14 AM
Ðề: Box cho mọi người kể mình đã đến vs chào mào ntn?!
các bác tả cứ như nhà văn ấy nhỉ. mình thì chim j cũng thích, chơi chim theo đúng nghĩa đen của từ "chơi" thôi (mua cũng nhiều nhưng chưa bán e nào. k thích thì cho ae quen biết chăm hộ) ngày trước còn nhỏ thì bắt đc chim nào là nuôi con đấy. sau này vì công việc phải thường xuyên vắng nhà => chẳng chim cò j nữa. mới đây nghỉ hẳn ở nhà rồi thì lại học lại lớp vỡ lòng về bộ môn "chim cò" đặc biệt là chào mào vì nó gần gũi, có nguồn gốc xuất sứ rõ ràng nên dễ học. học để chơi thôi chứ k so tài cao thấp vì chim chưa có tuổi lồng mà người nuôi thì băm 7 nhát roài.
các bác tả cứ như nhà văn ấy nhỉ. mình thì chim j cũng thích, chơi chim theo đúng nghĩa đen của từ "chơi" thôi (mua cũng nhiều nhưng chưa bán e nào. k thích thì cho ae quen biết chăm hộ) ngày trước còn nhỏ thì bắt đc chim nào là nuôi con đấy. sau này vì công việc phải thường xuyên vắng nhà => chẳng chim cò j nữa. mới đây nghỉ hẳn ở nhà rồi thì lại học lại lớp vỡ lòng về bộ môn "chim cò" đặc biệt là chào mào vì nó gần gũi, có nguồn gốc xuất sứ rõ ràng nên dễ học. học để chơi thôi chứ k so tài cao thấp vì chim chưa có tuổi lồng mà người nuôi thì băm 7 nhát roài.

