08-14-2011, 09:04 PM
Ðề: Box cho mọi người kể mình đã đến vs chào mào ntn?!
mình thì hồi nhỏ. lúc 10 tuổi thằng bạn bắt được tổ chào mào non có 2 con mới mọc lông ống , nó cho mình 1 con để nuôi và chịu đi bắt cào cào với nó. cảnh bắt cào cao đã cực rồi, về nhà cắt mỗi cái bụng cho nó ăn còn mệt hơn, chú cm quá nhỏ k thể ăn hết nguyên con cào cào được. mỗi lần cho ăn em nó dướn cổ lên nhìn đáng yêu quá. thế là mình nuôi và yêu cm từ đó . cm nhìn nó đáng yêu quá. mới đó mà 25 năm rùi nhanh thiệt. tình yêu cm của mình chỉ tình cờ vậy thôi. giờ thì ăn, ngủ cùng chào mào. đi đâu cũng đem theo, trong nhà ít nhất cũng phải có trên 10 em. nhiều thì 20 em. chúc ae ngày càng yêu cm hơn vì cm ngày càng mắc và hiếm. hehehe. câu truyện mình chỉ đơn giản vậy thôi. nick mình cũng nói lên phần nào rồi.
mình thì hồi nhỏ. lúc 10 tuổi thằng bạn bắt được tổ chào mào non có 2 con mới mọc lông ống , nó cho mình 1 con để nuôi và chịu đi bắt cào cào với nó. cảnh bắt cào cao đã cực rồi, về nhà cắt mỗi cái bụng cho nó ăn còn mệt hơn, chú cm quá nhỏ k thể ăn hết nguyên con cào cào được. mỗi lần cho ăn em nó dướn cổ lên nhìn đáng yêu quá. thế là mình nuôi và yêu cm từ đó . cm nhìn nó đáng yêu quá. mới đó mà 25 năm rùi nhanh thiệt. tình yêu cm của mình chỉ tình cờ vậy thôi. giờ thì ăn, ngủ cùng chào mào. đi đâu cũng đem theo, trong nhà ít nhất cũng phải có trên 10 em. nhiều thì 20 em. chúc ae ngày càng yêu cm hơn vì cm ngày càng mắc và hiếm. hehehe. câu truyện mình chỉ đơn giản vậy thôi. nick mình cũng nói lên phần nào rồi.

