11-22-2011, 11:04 PM
Ðề: Chim họa mi của tansuphi
Em góp vui với các bác tý. Cách đây khoảng hơn 1 năm em có đi đồng văn và lên Lũng cú, lúc đấy cột mốc đang xây lại chưa xong, thấy vẫn nhiều My lắm. Trên đường từ Đồng văn lên Lũng cú có mấy bác Mông ngồi dãi chim (có đủ cả mông và chim ạ =))), phải có đến 30 lồng. Tiếc rằng lúc đấy, đối với em chim sẻ và chim họa my nhìn giống nhau. Ngay tại quán cafe dười chân cột mốc ở Lũng cú cũng có đến 5-6 con, nhưng mấy bác dân ở đấy đều nói những con chim hay đều bay sang tung của hết rồi.
Bác Phương mang có 2 chai J thì mời đồng bào sao được? dấu đi mà uống thôi, chứ mời thì không đủ để họ xúc miệng....
.
Chúc bác có một chuyến đi thú vị. Và nhớ là vào biếu các cháu nhi đồng quần áo thì mua thêm mấy cân bánh keo, cái đấy các cháu thích hơn. Lân cháu đi cũng làm thế.
Lũng cú thì đi rồi mà Hoàng Su phì thì vẫn chưa được đi anh Tân ơi, lập kế hoạch mãi mà không được.
mr.hoang_phuong, post: 9577 Đã viết:Cảm ơn bác Cóc.
Gái Mông thì sợ bị bỏ bùa, món thắng cố thì nhìn ảnh ghê ghê thế nào ấy ạ, có món R là sở trường nhưng củ chắc nên em vác theo 2 chai J xanh đi cho nó an toàn. Có gì mời đồng bào mình cùng uống cho vui.
Hi vọng có duyên như bác nói sẽ gặp được con mi hay về làm quà. Bọn em chủ yếu lên thăm cột cờ, giải tỏa stress kết hợp đi vào bản biếu các cháu nhi đồng ít quà và quần áo rét ạ.
Em góp vui với các bác tý. Cách đây khoảng hơn 1 năm em có đi đồng văn và lên Lũng cú, lúc đấy cột mốc đang xây lại chưa xong, thấy vẫn nhiều My lắm. Trên đường từ Đồng văn lên Lũng cú có mấy bác Mông ngồi dãi chim (có đủ cả mông và chim ạ =))), phải có đến 30 lồng. Tiếc rằng lúc đấy, đối với em chim sẻ và chim họa my nhìn giống nhau. Ngay tại quán cafe dười chân cột mốc ở Lũng cú cũng có đến 5-6 con, nhưng mấy bác dân ở đấy đều nói những con chim hay đều bay sang tung của hết rồi.
Bác Phương mang có 2 chai J thì mời đồng bào sao được? dấu đi mà uống thôi, chứ mời thì không đủ để họ xúc miệng....
. Chúc bác có một chuyến đi thú vị. Và nhớ là vào biếu các cháu nhi đồng quần áo thì mua thêm mấy cân bánh keo, cái đấy các cháu thích hơn. Lân cháu đi cũng làm thế.
Lũng cú thì đi rồi mà Hoàng Su phì thì vẫn chưa được đi anh Tân ơi, lập kế hoạch mãi mà không được.

