11-22-2011, 07:05 PM
Ðề: Chim họa mi của tansuphi
Coc Tia, post: 9573 Đã viết:\m/\m/ Chà họa mi hay thế là cùng, quả mắt khiếp thật. Chim ở xứ lạnh lông thay nhanh và phong độ cũng nhanh lên nhỉ!!!theo em thì trên đồng văn chim mi giờ hiếm chứ trước có chim hay đó anh ạh. hehe chợ yên minh thì em đã đi mòn gối nơi đó rồi. vì bạn em nhà nó ở đấy trên chợ giờ chỉ bán ngũ sắc. hoạc mi thì ngoài đường có vài nhà có chơi nhưng chưa hỏi mau bao giờ cả ạh.
:-c Quản bạ, Đồng văn lạnh và khắc nghiệt lắm nên ít mi và k có mi hay đâu cụ Mr.H-P ạ.
May ra và có duyên thì cũng có đấy hì...:-?, còn từ Quản Bạ lên Lũng Cú (điểm cực Bắc VN đó) nếu vào sáng sớm CN cụ ghé chợ Yên Minh thì có món Thắng Cố và rượu Ngô ngon thôi rồi...hì Trước tớ ở đây 2 tháng mà, gái Mông xuống chợ tìm chồng cũng xinh và uống rượu khiếp lắm, cẩn thận kẻo say lòi mắt, ồ nhớ uống nếm k mất tiền nhé, à nhớ xuống cuối chợ là có món thịt dê núi đó a....
