08-11-2011, 10:20 PM
Ðề: 1 đêm không ngủ vì hối hận
nói thật với bác, em cũng là người nuôi chim. chim e nuôi là vui. nuôi 1 >2 con thôi. e ko muốn bắt, cũng như bẫy. nhiều khi đi chơi, thấy tổ chào mào e cũng không bắt, cứ để kệ.mấy ông kia thì chỉ thích bắn chim. mình thật không ngờ đàn CM đấy lại ngủ ở 1 cái cây rất chi là thấp, mà lại tập trung thành đàn như vậy. ông còn vồ được 2 con má trắng, nhưng 1 con lúc cầm tay bị bay, 1 con đưa cho mình, về mình cũng thả luôn
liulo, post: 105321 Đã viết:sao biết chỗ đậu của các e ý sao ko bẫy dính. tiếc thế
nói thật với bác, em cũng là người nuôi chim. chim e nuôi là vui. nuôi 1 >2 con thôi. e ko muốn bắt, cũng như bẫy. nhiều khi đi chơi, thấy tổ chào mào e cũng không bắt, cứ để kệ.mấy ông kia thì chỉ thích bắn chim. mình thật không ngờ đàn CM đấy lại ngủ ở 1 cái cây rất chi là thấp, mà lại tập trung thành đàn như vậy. ông còn vồ được 2 con má trắng, nhưng 1 con lúc cầm tay bị bay, 1 con đưa cho mình, về mình cũng thả luôn

