08-11-2011, 07:42 PM
Ðề: Giúp em hoạ mi nhà mình với?
tks bạn nhiều nhiều! mình ở bk cũng ở lê thanh nghị đây gần với đường bạch mai
. Vì mình ko có thời gian làm cám đi làm cả ngày mà. thế hôm nào pải qua giao lưu học hỏi cách làm cám thui.keke
mr.hoang_phuong, post: 105054 Đã viết:Ở Bách Khoa là chỗ nào thế? Mình cũng ở BK đây, phố Lê Thanh Nghị.
1. Cám chim không ngon (chim nghĩ thế) nên nó vẩy.
2. Cám chim to không nuốt ngay được nên nó gắp ra, rỉa, vẩy. (1 con nhà mình bị thế này, gặp cám to là nó gắp ra mổ cho nhỏ lại rồi mới ăn)
3. Cám chim bột quá không phải dạng hạt nó cũng vẩy (ăn vào mắc họng nuốt không trôi nên vẩy mỏ).
4. Tình khí con chim thích sục sạo lọ cám nó cũng vẩy.
Mua cám thì ra Tăng Bạt Hổ là gần BK. Cám ở đấy thì có đủ loại, nhưng cám mua thường có dư lượng kháng sinh không tốt cho chim. Tốt nhất nên làm cám, mỗi lần khoảng 2kg thì ăn thoải mái.
tks bạn nhiều nhiều! mình ở bk cũng ở lê thanh nghị đây gần với đường bạch mai
. Vì mình ko có thời gian làm cám đi làm cả ngày mà. thế hôm nào pải qua giao lưu học hỏi cách làm cám thui.keke

