04-02-2011, 06:07 PM
Ðề: Chim họa mi của tansuphi
Thỗ nhưỡng rất quan trọng bạn à, con người cũng vậy, huống chi là chim. Trên vùng cao, mình thấy họ cho ăn chỉ có cám gạo, mà chim hót và căng như điên. Ở mình mà cho ăn vậy là ốp lá chanh nó luôn, chứ đừng nói chuyện nghe hót.

Cũng như chòe đất, ở SG rất tốt, nhưng ra HN thì rất khó sống.
susu5207, post: 9138 Đã viết:em nghĩ có lẽ trên anh Tân khí hậu tốt ,yên tĩnh nên chim mau tỉnh hơn dưới Thành Phố và có lẽ anh có cách thuần riêng nên chim mau nổi phải không anh?Dưới em chim 6 tháng lồng còn nhảy như con điên)
Thỗ nhưỡng rất quan trọng bạn à, con người cũng vậy, huống chi là chim. Trên vùng cao, mình thấy họ cho ăn chỉ có cám gạo, mà chim hót và căng như điên. Ở mình mà cho ăn vậy là ốp lá chanh nó luôn, chứ đừng nói chuyện nghe hót.


Cũng như chòe đất, ở SG rất tốt, nhưng ra HN thì rất khó sống.


)