03-17-2011, 02:00 PM
Ðề: Chim họa mi của tansuphi
3 con mi nhà mình không hót càng tốt...
bình thường nhà mình loạn hết lên. 3 con nó đấu với nhau không nghe được con nào với con nào từ sáng đến quá trưa. chiều đi làm về tuy cường độ có giảm nhưng vẫn hót. trùm áo lồng vẫn hót chuyện, cho vào nhà vệ sinh vẫn hót.
Mấy ngày hôm này mưa gió rét mướt nhà mới được yên tĩnh, mặc dù vẫn bắn khoảng 5' buổi sáng.
tuancodoc, post: 9072 Đã viết:các bác cứ bình tĩnh thôi. cứ chăm chim tốt, tắm rửa, mồi tươi đều đều, ốp mái lúc nào chim căng là chim chơi tốt thôi. em cũng bắt mấy chú mi của bác tân, suốt ngày phải phủ áo lồng nếu ko thì nó hót rạc hết cả chim, ko đánh đấm được nữa
3 con mi nhà mình không hót càng tốt...
bình thường nhà mình loạn hết lên. 3 con nó đấu với nhau không nghe được con nào với con nào từ sáng đến quá trưa. chiều đi làm về tuy cường độ có giảm nhưng vẫn hót. trùm áo lồng vẫn hót chuyện, cho vào nhà vệ sinh vẫn hót.
Mấy ngày hôm này mưa gió rét mướt nhà mới được yên tĩnh, mặc dù vẫn bắn khoảng 5' buổi sáng.

