08-03-2011, 02:56 PM
Ðề: các bác nhìn cho e con cock này với
sao lại cho vào dưới gầm thế ko biết, lần sau có vận chuyển thì chịu khó mang lên xe, cột dây và chỗ nào gần mình ấy ( đắp chăn luiôn cho em nó ko bị lạnh ).
hix buồn em cock.
craven27, post: 99661 Đã viết:mấy con cock yếu lắm... cock của mình đã hi sinh sau 3 ngày tậu về...(
Mình mua nó về cho vào lồng thức ăn nước uống đầy đủ. Nhưng nguyên nhân dẫn đến cái chết thê thảm của em nó là mình đem em nó về trên Lâm Đồng. Khi về tới nơi mình cho em nó vào lồng, tủ áo lại rồi.... hix hixx.....
Có lẻ do đường đi từ SG => Lâm Đồng em nó bị nhốt dưới gầm xe.... Pà nó cái xe Thành Bưởi đi từ HCM về Lâm Đồng ko cho em nó lên xe. Biết thế ở lại đi xe dù cho rồi.... hu hu hu(
Mình đã chôn cất em nó ở vườn cafe gần gốc cây gia.... hix... bùn ghê gớm....
sao lại cho vào dưới gầm thế ko biết, lần sau có vận chuyển thì chịu khó mang lên xe, cột dây và chỗ nào gần mình ấy ( đắp chăn luiôn cho em nó ko bị lạnh ).
hix buồn em cock.


(