07-28-2011, 09:06 PM
Ðề: Con vẹt già khó tính nhà em
chim lớn rồi nó vậy đó,rất là chứng,thích thì thân,k thích thì k thân,+ với nó không coi mình là người quan trọng trong cuộc đời nó cho nên nó cũng không trung thành với mình
tablo, post: 97416 Đã viết:con cock nhà mình bây h cũng đang dần dần có biểu hiện là lạ,càng ngày càng lì lợm ,hôm nay nó lại chơi cái tư thế khó hiểu . dùng 2 ngón mỗi chân móc hờ hững vào lồng xong lấy mỏ trên móc vào vanh lồng đứng treo người như mực phơi khô :| chỉ ngón tay vào gần là lại phì phò dọa nạt mìnhcàng ngày càng thấy xa cách ,bây h thậm chí dí lạc qua nan lồng nó còn chả thèm quan tâm ,hồi trước còn chạy đến bây h thì bơ luôn
chim lớn rồi nó vậy đó,rất là chứng,thích thì thân,k thích thì k thân,+ với nó không coi mình là người quan trọng trong cuộc đời nó cho nên nó cũng không trung thành với mình


càng ngày càng thấy xa cách ,bây h thậm chí dí lạc qua nan lồng nó còn chả thèm quan tâm ,hồi trước còn chạy đến bây h thì bơ luôn